lẩng quẩng trong cái vòng đến giờ vẫn chưa thoát ra đc.


mình yêu chồng, thương chồng, dường như mọi cảm xúc vui buồn điều phụ thuộc vào hắn ==> thật tai hại.


và bây giờ, khi cuộc hôn nhân trở nên tẻ nhạt, có thể nói là "đường cùng", mình vẫn còn luyến tiếc và thương hắn.


thời gian wa, mọi điều mình làm điều vô nghĩa, vô ích, và ko có kết quả gì, thậm chí nó còn tệ hơn :(, vậy mà cho đến bây giờ mình vẫn mất rất nhiều thời gian vào nó, dẫu biết rằng, có làm j đi chăng nữa thì mọi thứ vẫn ko thay đổi đc j :((


chồng NT, dường như đó là bản chất con người hắn, ko con này cũng con khác, mọi người bảo mình hãy mặc kệ nó đi, ko cặp con này, nó cũng tìm con khác mà thôi, con nào ngu thì ráng chịu, mày đừng mất công theo giữ nó làm gì, cứ để cho nó "thoải thích" cái bản chất của nó đi, rồi có ngày nó cũng chán mà thôi :(, nhưng bao năm qua mình chẳng thấy hắn chán bao giờ, anh vẫn phơi phới tình tính tang và ko bao giờ nhìn lại :(.


hôm nay, tại thời điềm này thì hắn vẫn dối mình, vẫn lén lút làm chồng của người ta, hắn dối mình đủ chiện để đc đi với người đó.


mọi người bảo mình, nó làm j thì mặc nó, mày hãy làm tốt nhiệm vụ của mày, làm vợ, làm mẹ, thế là ok, hixx.....nhưng làm mà trong lòng ấm ức lắm, cứ nghĩ tới vc sáng hắn đi với tình nhân, tối về lại bắt mình phục vụ, thấy bất công sao ấy.


má chồng bảo, nó đi làm mệt về thì mày phải hỏi hang nó,xem nó ăn j chưa, có muốn uống j hong, phải như thế chồng mới thương....nhưng mình thì tức anh ách, vì biết hắn đi với ả ta, về nhà sao mình lại phục vụ hắn chứ, có khi làm mà hắn lại ko vừa lòng, mặt lạnh mặt nhẹ này nọ, hắn luôn tỏ ra khó chịu....mình biết phục vụ hắn sao đây....cứ lẩng quẩng thế đấy, muốn giữ hắn, muốn chăm hắn, muốn làm vợ "ngoan", mà thằng chồng như thế thì có làm cũng ko vui, bằng mặt nhưng ko bằng lòng :((


nói tiếng là chồng, nhưng nghĩ tới hắn nước mắt mình cứ tuông ra, mỗi lần mình hỏi hắn cái j hắn cũng trả lời 1 cách khó chịu or im lặng, nói đi làm nhưng chẳng cho vợ con đc đồng nào để xài, đi với tình nhân về đến nhà thì luôn đeo bộ mặt mệt mỏi ( để che dấu...à hôm nay mình đi chơi với bồ) giống như hôm nay công việc rất nhiều (mà thật sự thì ngồi wan' cafe nhiều hơn), về nhà cơm nước, tắm rửa xong,lại ôm ipad, xong rồi game, công vc, chẳng buồn hỏi thăm hôm nay ở nhà con cái thế nào...mình mà hỏi j thì hắn lại cau có, khó chịu, lúc nào về nhà cũng lén lút nt này nọ.....thấy phát chán :(


còn cô tình nhân của hắn thì mình "ngưỡng mộ" nó dzô cùng, có lẽ nó yêu hắn thật, đến nỗi hy sinh rất nhiều cho hắn, nó sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn, khi nt cho mình, nó luôn xưng "chồng em" "chồng chị" với mình, nào là chồng em nó ko như chồng chị , với em chồng em là 1 người tốt, ko lăng nhăng như chồng chị, ảnh thương và hiểu cho em rất nhiều, nên em ko phải mệt mỏi và mất nhiều thời gian để giữ ảnh như chị :((, ảnh dậy cho em cách sống tốt mà ko có ảnh bên cạnh, vì thế mấy năm qua em sống rất tốt và luôn khoẻ mạnh, em luôn nhận đc tin nhắn bình an từ ảnh, mỗi khi ảnh đi đâu về, ảnh luôn chia sẻ với em tất cả, từ những việc nhỏ nhặt nhất, kể cả việc con chị như thế nào, em yêu tất cả những gì thuộc về ảnh.....và nhiều tin nữa :(


thật sự đây là lần đầu tiên mình gặp 1 người con gái như cô ta, quá tự tin và mòm mép :(


haizzz......bây giờ em chả biết làm thế nào với chúng nó, em mệt mỏi, muốn thoát ra khỏi những thứ ấy, nhưng càng cố thoat thì lại càng lúng sâu hơn.....mấy mẹ có cao kiến gì, cho em vài lời với, vì hiện giờ em ko biết mình nên làm thế nào để thay đổi, để sống tốt hơn đây :((