Oái! Ngoảnh đi ngoảnh lại tụi tớ cũng đã iu nhau được 3 năm rồi, cưới là vừa, ai cũng giục, uh, cưới thôi chứ, đến tuổi rồi, tuổi 27 mà cưới thì k có gì là quá sớm nếy k muốn nói là chỉ thêm năm nữa sẽ được liệt vào hàng ế.
Cách đây nửa năm tớ vô cùng mơ mộng về cái đám cưới, sẽ lung linh, sẽ đặc biệt, thích được chàng đến rước bằng...xích lô hoặc nếu có thì tớ cũng thích chàng lái...công nông đến đón tớ (chàng nhà tớ dân học hành chính hiệu đấy nhưng gã học lái công nông do cái bản tính rất ưa tìm hiểu và phiêu lưu của gã, tớ đặc biệt rất thích tính này của chàng :8: ). Thế rồi, tớ mơ đến đàn con, k phải 2 đứa mà tớ thích 3 hoặc 4 gì đấy, tớ vốn yêu trẻ con mà. Tớ mơ đến căn nhà, chúng tớ sẽ cùng nhau xây lâu đài trên cái mảnh đất nhỏ mà bố mệ chàng cho chúng tớ. Tớ mơ đến mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ chồng, anh chị em bên chồng vì tớ thấy họ rất đáng kính, đáng trọng, đáng yêu.... Suốt ngày lên WTT xem bài về đám cưới, về cuộc sống sau hôn nhân, chăm sóc trẻ con, xây nhà, làm đẹp nhà cửa,...Tớ mơ mộng, tớ hạnh phúc. :8:
Thế rồi, ngày hôm qua, nhà chàng tuyên bố tháng Giêng năm sau, tức là tháng 3/2007, tớ và chàng sẽ được làm đám cưới, cuối tháng sau xây nhà, làm cái móng trước tết, còn bao nhiêu cưới xong làm tiếp. Thế là tớ hoảng sợ, sợ thực sự. Tớ thấy lo lo thế nào ấy, tớ chả ngủ được. Tớ lo đám cưới và cũng lo làm dâu nữa.
Hôm kia, tớ đi đám cưới đứa bạn, nó nói đám cưới nó đến lúc đón dâu (tức là chưa ăn cỗ, chưa phải trả tiền cỗ bàn gì), cũng tiêu hết 38 triệu. Chỉ để mua đồ, chụp ảnh, thuê váy áo,... mà là rất tiết kiệm rồi đấy. Tớ nghe mà thất kinh, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cũng có ý thức trù tính từ trước. Eo, mẹ ôi. Sao người ta không cưới nhau theo kiểu làm dăm ba mâm cỗ mời họ hàng và bạn bè thân thiết nhất, còn thì đến vui với nhau, ăn bánh kẹo, uống nước chè, giống như các cụ nhà ta ngày xưa ấy. Lương tụi tớ thì có mà k ăn k tiêu trong 1 năm mới đủ làm đám cưới. Thế là tớ lo một việc, lo xiền. Mà tớ thì lo 1 chứ chàng nhà tớ phải lo 1.5 ấy chứ, chàng là trụ cột mà.
Đấy, tớ kể chuyện tớ mơ mộng thế nào rồi đấy, nhưng chỉ còn có hơn 3 tháng nữa chúng tớ cưới. Biết bao nhiêu việc. Thuê nhà này, tụi tớ đã xây xong nhà đâu, chả nhẽ cưới xong ở nhờ nhà cô dì, chú bác (nhà tụi tớ k ở HN mà). Rồi thì lo may veston cho chú rể. Chụp ảnh cưới. Lo mua đồ cho phòng cưới ở quê, ở Hà Nội... Lo, đủ thứ phải làm. Mà tớ làm kế toán, mọi người biết rồi đấy, cuối năm thì bận đến nhường nào. Tớ lo không đủ thời gian để làm và làm tốt mọi việc. Ấy là cái lo thứ 2.
Hôm nay, vừa tâm sự với một chị dâu của chàng qua YM. Chị ấy đang ở cùng bố mẹ chàng. Nhà chàng rất đông người, 3 thế hệ, 3 gia đình sống cùng một nhà còn cô chàng cũng ở chung đây, chú chàng có mặt thường xuyên ở đấy, 3 đứa cháu ở quê,...ý tớ là rất đông, rất phức tạp dù mọi người cũng có ý thức nhường nhịn, bảo ban, yêu thương nhau. Chị dâu chàng mà tớ vừa giới thiệu ở trên đấy bị mắng oan, ấm ức vì sự phức tạp này. Ôi, tớ kể sơ qua thế chứ mọi chuyện còn phức tạp hơn ấy chứ :18: . Thế là tớ lại lo, dù tớ k ở cùng bố mẹ chồng, tớ rất yêu quý họ, nhưng tớ vẫn phải làm dâu. Ấy là nỗi lo thứ 3.
Chàng nhà tớ bằng tuổi tớ, chúng tớ học cùng nhau những 7 năm, chơi với nhau được 11 năm trước khi yêu, cộng thêm 3 năm yêu nữa. Thế là đủ biết chúng tớ hiểu nhau đến mức nào. Biết tường tận cả ex của nhau nữa, thế mới khổ chứ. :29: Vì chúng tớ bằng tuổi nhau nên tớ lo toan hơn chàng trong khi chàng thì nhởn nhơ hơn tớ, mặc dù chàng là người đàn ông giỏi giang, nhanh nhẹn, hiền hành,...rất manly, đặc biệt là chiều tớ vô cùng :9: Nhưng tớ vẫn cứ ấm ức, tại vì tớ cũng hơi thông minh một tẹo :9: , hơi ngang ngạnh một tẹo nên tớ hay cãi chàng. Khổ, cũng vì chúng tớ bằng tuổi, lại chơi với nhau lâu nữa, tớ cứ nghĩ tớ chả kém chàng gì cả, nên chàng nói là tớ cứ hay cãi. Thế mới khổ chứ. Tất nhiên là cãi nhau xong rồi thôi, chiến tranh lạnh giữa tụi tớ chưa bao giờ kéo dài đến 1 ngày, thường là chỉ được 5-10'. Tớ lo là lo mấy nữa 2 đứa tớ thành vợ chồng thì sao nhỉ? Có sao k, tớ cứ lo lo thế nào ấy, nhỡ cãi nhau nhiều lại chán nhau thì sao nhỉ? :7:
...
Ấy lo là lo vo cùng nhưng tớ đang rất hạnh phúc, vì hạnh phúc nên từ hôm qua tớ đã có kế hoạch lo đám cưới của mình rồi. Đầu tiên, tớ đã đi làm đẹp, cho mình xinh thật là xinh để còn chụp ảnh cưới chứ.
Tâm trạng rất thật của tớ lúc chuẩn bị làm cô dâu đấy. Không biết mọi người thế nào nhỉ? Chúng mình tâm sự đi. Tớ đợi nhé.