Không hiểu các mẹ thế nào chứ mình thì rất khó tâm sự với bên nhà chồng vì thật sự là quan niệm và cách nghĩ không phù hợp. Khi khó khăn : con cái ốm đau, túng thiếu, cũng chẳng ai hay biết ( quê chồng mình cách khoảng 20km ), tất cả nhờ vào nhà ngoại. Nhà chồng cổ hủ gần như chỉ quan tâm 1 điều là con trai họ phải nắm được quyền lực trong gia đinh hay ko. Những vết rạn nứt của 2VC cũng ko ai biết. nếu có li hôn, 3 năm sau cũng chẳng ai hay.
Thực ra trước đây mình cũng có lần nói chuyện với mẹ chồng về những khó khăn, những mắc mớ giữu 2vc, nhưng kết quả còn tệ hại hơn: mẹ chồng mình lại chuyện lại với chồng và thế là “ bom nổ”.( Mà mình có phải là người ko biết cư xử, ko biết ăn nói đâu cơ chứ )
Buồn lắm, nhà chồng mà xa hơn cả hàng xóm . QH VC mình lại đang lung lay nũa chứ.