Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình sắp bị điên
Chào các bố mẹ,
Lại có một chuyện phức tạp đến với mình. Chồng mình được giao nhiệm vụ mới trong công việc, đi làm về càng ngày càng muộn hơn. Lúc đầu là 6h, rồi 7h, 8h và bây giờ là 9h. Mình loại trừ vấn đề ngoại tình, vì nếu có thì sẽ lòi đuôi ngay. ĐÃ 1 tháng nay thường xuyên về nhà muộn. về nhà lúc nào trông cũng mệt mỏi vì suy nghĩ, vì công việc. Đi làm không có weekend. Mình thì cứ cho con lớn ăn xong, hai mẹ con tắm xong, thì ba mẹ con (bao gồm con gái bé 6 tháng tuổi) lên xem tivi, rồi đi ngủ. Lúc ấy chồng về, đi tắm, đi ăn, lên ngồi buôn điện thoại, rồi đi ngủ. Mình thì bận con bé, rồi còn thu dọn nhà cửa nên phải đến cả tháng rồi hai vc không nói chuyện mấy. Hôm qua, bực mình quá, mình nói một thôi, một hồi. Nào là, anh có còn coi đây là nhà ko, hay là cái nhà trọ. nào là con gái mấy tháng rồi ko được đi chơi. Mâu thuẫn từ việc: chồng được giao điều hành sản xuất, có thể được lên chức, hoặc néu ko thì chồng bảo là cũng là cơ hội để rèn luyện mình. Trước đây chồng ra khỏi nhà từ 7h sáng đến 6h chiều. Bây giờ bố chồng suốt ngày gọi điện bảo mình phải động viên chồng đi làm 2 ca: từ 6h sáng đến 10h đêm, nào là phải lo lắng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng. Chả nhẽ mình lại nói, thế thì ở luôn cơ quan ko p về nữa, nếu về chỉ để ngủ và tắm, thì nên đi tìm cái nhà trọ. Nhưng mình có dám nói thế đâu, nên càng nghĩ càng bực bội. Buồn quá đi mất. Minh fbảo chồng, có thể vài tháng nữa thì em sẽ phát điên, hoặc nếu ko điên thì sẽ thành người vô cảm. Liệu mình có phải là sướng quen rồi, khổ ko chịu được ko. Mình biết làm thế nào bây giờ. Mình vẫn còn yêu chồng. nếu ko yêu thì mình cũng kệ, muốn đi, muốn về lúc nào chả được. Càng nói càng thấy mình rời vào bế tắc.