Trước hết em xin nói trước đây là việc xả stress của em sau tết nên đừng ai kêu em kể xấu nhà chồng thế nọ thế kia nhá. Em muốn xả cho bớt khó chịu và cho đời nó tươi tý thôi


Chuyện thứ nhất: hai vợ chồng thuê nhà ra ở riêng cách nhà 20 cây, hết 28 mới được nghỉ tết nên nhờ mẹ chồng mua sắm tết hộ, lúc nào rảnh thì đều hỏi còn gì chưa mua để tranh thủ đi mua. Lúc nào mẹ chồng cũng bảo mua hết rồi, đồ tiếp khách thì em chồng và em dâu mua rồi vì họ chê năm ngoái mình mua đồ đểu. Đến tối 29, lúc 10h mẹ chồng mình mắng sao chúng mày chả mua gì tiếp khách.


Chuyện thứ 2: nhà mình cách nhà chồng 20 cây, nhà em dâu cách nhà chưa đến 1 cây. Mùng hai tết mình về nhà từ sáng đến chiều về nhưng vẫn nấu cơm thắp hương ở nhà chồng cả hai bữa. Hôm sau mẹ chồng bảo em dâu nhà gần mà đã sang nhà được bữa nào đâu, rồi lại nói cả năm em dâu chả ăn được bữa nào ở nhà ngày tết. Mình thì cả năm ăn được ở nhà ngày giỗ mẹ với tết. Mà mình được biết là em dâu sang nhà ngoại từ chiều mùng 1.


Chuyện thứ 3: em dâu lấy chồng có bé ngay, bé đầu chưa được 2 tuổi lại mang bầu bé thứ 2. Mình thì lấy chồng 3 tháng mới có bầu, nhưng rồi hỏng bây giờ mới may mắn đến giờ được 23 tuần. Lúc tết mát giời mẹ chồng lại nói với chồng bằng tuổi mày người ta con bồng con bế


Chuyện thứ 4: năm ngoái mình son tết đến nấu nướng rửa bát hết vì em dâu con nhỏ. Năm nay mình bầu cũng vẫn làm từ a đến z vì năm nay cháu hơn 2 tuổi nhưng cần 2 người phục vụ. Lúc mình nấu ăn em dâu với em chồng người bế người cho ăn. Ăn cơm xong em dâu phải giặt quần áo. Bình thường thì cháu có mẹ đòi bố, có bố đòi mẹ


Nói chung lại là mình ghét tết