Trước tiên mình xin lỗi mọi người vì đưa chuyện gia đình để nói thì nó không được cho tế nhị lắm . Nhưng vì mình lại là một ngu đàn ông chịu đựng ,không nói ra được tất cả sự thật , mà còn chịu những oan ức nữa chứ! Nếu mà viết theo dòng thời gian thì phải viết truyện thôi . Do vậy mình nói ngắn gọn thôi ! Mình biết vợ mình ngoại tình đã lâu rồi mà mình lại âm thầm chịu đựng , mình cũng nghe mấy người trêu mình bóng gió này kia .. nhưng mình chỉ cười trừ cho xong , nhưng vợ mình càng ngày càng quá trớn cou mình như người dư thừa và không có chút quyền hạn nào để can thiệp vào riêng tư cá nhán của cô ấy nữa ! Đôi khi mình nghĩ phải làm cho rõ ràng chuyện này một làn là cố theo dõi bắt quả tang tại trận . nhưng rồi mình lại thấy ngại ngại làm sao ,lại thôi ! Mình cũng nhận thấy mình nhu nhược thật ,và đành bât lực ! Mình tự hỏi hay mình không còn yêu thương gì cô ấy nữa ? Hay cô ấy phán bội tôi quá nhiều nên bị nhàm chán ,quen rồi .Mình chỉ nói đúng sự thật chứ không lấy các ví dụ ở đây mong các bạn đọc và xin cho mình một lời khuyên chân thành nhất . Mình xin cảm ơn mọi người !