Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tâm sự như thế này, nhất là chuyện gia đình lại càng chẳng dám nói với ai,chỉ sợ bị cho là "vạch áo cho người xem lưng".Nhưng mà mình đến giới hạn rồi,không nói ra được chắc là mình điên mất thôi.Các mẹ có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như mình không?Giúp mình với.


Nói qua với các mẹ một chút về bản thân mình.Mình năm nay cũng gần 30 rồi, có 1 thằng cu gần 2 tuổi.Chồng mình đã từng ly hôn và có 2 con riêng,lão hơn mình 11 tuổi.Mình không thuộc diện xinh đẹp rạng ngời nhưng cũng ưa nhìn, cũng học hành tử tế. Lúc chấp nhận lão ấy,mình cứ nghĩ lão khó mà kiếm được ai như mình,nhất là với hoàn cảnh như thế.Vậy mà....


Buồn quá các mẹ ạ. Mình phát hiện ra là mình nhầm hoàn toàn.Hồi mang bầu thằng cu thì mình túm được lão ngoại tình với 1 đồng nghiệp cùng công ty,mà con mụ đó có trẻ trung gì đâu chứ.Hơn lão những 7 tuổi.Mình gần như sụp đổ hoàn toàn,mất lòng tin và cả sự tôn trọng nữa.Muốn bỏ nhưng lại sợ con mình chưa ra đời mà đã không có bố,tội nghiệp quá.Mình cũng sợ vất vả nữa,dù sao kinh tế cũng do lão ấy làm chủ.Với lại bố mẹ chồng cũng khuyên mình mãi,rằng đàn ông khó tránh khỏi lầm lỗi như vậy,tha thứ đi.


Lão ấy bỏ việc,cắt đứt với người kia.Gia đình mình có thằng cu được cái rất quấn bố, bố nó cũng rất yêu chiều, mình đã nghĩ vậy là sóng gió đã qua.Ai ngờ đâu cây muốn lặng mà gió chẳng đừng,mình lại phát hiện 1 vụ ngoại tình mới nữa.Lần này thì sức chịu đựng của mình đã đến giới hạn,mình quyết định chia tay.


Mình nghĩ người ta có thể lầm lỗi 1 lần chứ không thể hết lần này đến lần khác được.Mình nhận ra bản chất của lão chồng mình là không chung thủy,nếu mình tiếo tục tha thứ thì sẽ có những lần khác thôi.Dù mình rất thương con,sợ ảnh hưởng đến thằng bé nhưng nếu tiếp tục sống với người chồng mình không còn tin tưởng,tôn trọng và yêu thương nữa thì sẽ phí hoài tuổi thanh xuân của mình.Mình đã nghĩ như vậy, nên cũng đã thu xếp để 2 mẹ con về ngoài bắc.Mình tính sẽ xin đi làm lại,con thì nhờ ông bà ngoại trông giúp.


Dù tinh thần đã chuẩn bị như thế,nhưng mình vẫn lo sợ quá.Các mẹ có mẹ nào đã trải qua hoàn cảnh như mình chưa?Mình sợ không biết tương lai sẽ ra sao?Không biết phải đối mặt với bạn bè người thân như thế nào?Tiền thì không có,1 nách con thơ...Nói thật,mình thấy mình là 1 kẻ thất bại thật sự.Mình đã sai lầm khi phụ thuộc vào chồng, đã ở nhà trông con mà vứt bỏ cả sự nghiệp.Minh cảm thấy chán nản quá.Không biết phải đi tiếp như thế nào đây?Giúp mình với.