Chào mọi người, tham gia vào forum đã lâu... đến hôm nay tôi mới post bài. Tâm trạng tôi đang rối bời, không biết mình phải làm thế nào nữa.
Xin giới thiệu sơ về hoàn cảnh của gia đình mình.
Mình là chồng, vợ chồng mình cưới nhau được 2 năm, giờ có 1 bé trai kháu khỉnh được gần 4 tháng. Cũng mới mua nhà, công việc làm thì không cũng đủ sống với lương kỹ sư 2 vợ chồng mình. Mọi thứ nếu cứ như thế này thì thật là đẹp nên tôi nghĩ số tôi may mắn. Nhưng sự thật thì không như vậy.
Số là thế này, trước khi làm đám cưới chúng tôi làm đám hỏi trước thời gian cũng dài. Trong thời gian chờ làm đám cưới, tự nhiên tình cờ quen 1 cô kia làm chung mới chia tay người yêu. Mới đầu cũng an ủi cho vui, đâu ngờ lại dính vào đi chơi 1 thời gian. Lúc đó tôi lại nghĩ sắp có gia đình thôi kệ, chơi tí, cưới xong rồi lo cho gia đình. Lúc đó lại không bao giờ nghĩ đến vợ mình biết được thì đau khổ và hậu quả thế nào, nếu mà có nghĩ đến thì không đời nào tôi dám làm việc này vì tôi yêu cô ấy lắm, không đời nào tôi đánh đổi.
Mọi việc quen bên ngoài rồi cũng xong, rồi chúng tôi làm đám cưới, ký ức tôi về người kia cũng biến mất đi. Chúng tôi sống đi làm lo cho cuộc sống sau này, rồi có bầu, vợ tôi sinh ở nhà. Trong thời gian này, tôi chỉ biết đi làm dành giụm tiền, tính tôi hơi vô tâm nữa nên ít quan tâm vợ tôi thành nhiều lúc thành quá đáng, mãi sau này cô ấy nói thì tôi mới biết, chứ cũng chả nghĩ đến, tôi thật tệ... Vợ tôi sinh rồi ở nhà rồi nhiều lúc buồn nên lên máy tính cá nhân của tôi, tình cờ đọc lại history chat lúc xưa mà tôi cũng chưa hề nghĩ có mà xóa đi. Rồi việc tôi lừa dối cô ấy bị phát hiện, mà tính cô ấy yêu ai thì yêu ghê lắm, người ngay thẳng nữa nên rất là khó tha thứ cho tôi, và cả thời gian tôi sống vô tâm cô ấy nữa. Yêu nhiều nên hận nhiều, tôi nghĩ vậy. Cả trong thời gian vợ tôi sinh mẹ tôi or em gái tôi sống nhiều lúc cá nhân nên nhiều lời or hành động ảnh hưởng tới vợ. Tôi một bên là gia đình, 1 bên là vợ nên chưa biết giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Nên vợ tôi nghĩ tôi chỉ sống cho gia đình, không coi cô ấy ra gì... Tôi thật sự không biết làm sao.
Lỗi của tôi thì tôi đã biết, đã xin vợ tôi tha thứ. Và cô ấy hứa tha thứ nhưng mà nói là không quên được. Nên cuộc sống đối với vợ tôi thật khổ sở, 2 đứa tôi hay cãi nhau nữa, rồi vợ tôi đòi ly di rồi thời gian lại ráng sống vì con... Mỗi lúc như thế vợ tôi nói tôi là không yêu cô ấy, cô ấy suy từ cô ấy ra nếu yêu thì không bao giờ làm tổn thương như thế. Vợ tôi là người phụ nữ như vậy. Nhưng sự thật sai tôi đã sai rồi, nhưng tình yêu thì đối với tôi chưa bao giờ thay đổi. Có nói thế nào vợ tôi cũng không chịu, kêu không cần giải thích. Tối chúng tôi lại nói qua lại chuyện này nữa, tôi cũng buồn nên có nói là việc anh yêu em hay không thì tự anh hiểu...em hiểu thế nào cũng được, rồi nhiều chuyện ...vợ tôi đòi ly hôn. Mấy tờ đơn ly hôn mà vợ tôi chuẩn bị từ lúc biết chuyện, luôn sẳn sàng... chỉ chờ tôi gật đầu đồng ý.
Tôi rối bời ghê lắm, tôi còn yêu vợ, yêu con lắm. Không có họ tôi không biết phải sống làm sao
Mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm thế nào để cứu vãn gia đình tôi.