Sáng nay đi làm lạnh run các mẹ ạ. Cơ mà lành lạnh thế này được ôm lão chồng béo ú em cũng thích (mặc dù em cũng mê các soái ca 6 múi nhé :)))
Đầu tuần đang ít việc nên em rảnh lên chém gió với các mẹ chút, mưa gió não nề thế. Mà em cũng mới tham gia nhóm nên muốn lên giao lưu với các mẹ chút. hehe
Chuyện là sáng nay em được chồng khen, nên sướng âm ỉ đến giờ luôn. Bình thường em lười lắm nhưng từ khi có cu Bi siêng hẳn lên, sáng nào cũng dậy nấu ăn sáng. Sáng nay lạnh nên em chẳng muốn dậy tý nào nhưng mà cuối cùng đành phải rời cái bụng bia ấm áp dậy nấu. Nói là nấu ăn chứ thực ra em nấu mỗi nồi cháo thôi =P~ Đang lạnh ăn cháo cực ngon luôn ý. Em cũng nấu bằng nồi cơm điện chứ k phải mình tự đun đâu. Hôm 20-10 lão chồng tặng vợ cái nồi cơm điện tử (chả lãng mạn gì sất, nhưng mà cũng thiết thực các mẹ ạ), nó có chức năng nấu cháo nên em cứ cho vào nấu thôi. Sẵn còn ít thịt tối qua còn thừa em làm ngay nồi cháo thịt, Nấu cháo có 30p là chín, bỏ thêm tý tiêu vs hành mà thơm nức mũi :)). Làm chồng em tự dậy luôn, chả phải gọi :)). Ông ý ăn luôn mấy bát xong khen vợ đảm thế làm em sướng rơn cả người. hí hí O:-)
Các mẹ cứ bảo đàn ông không cần sến đi, em vẫn thích lắm, Hehe. Thôi em phải về đây, ngày đầu tuần đầu tháng mà tâm trạng tốt quá. KHi nào rảnh em lại lên buôn với các mẹ tiếp :)