Lần đầu tiên tham gia DĐ webtretho vì thông qua trang Google em đang rất cần những thông tin , thủ tục để giải tỏa nỗi bức bối trong lòng em , em đã đọc qua những nỗi lòng cũng như tâm sự của các anh chị trên DĐ về việc ly hôn . Ko biết chuyện của em có giống ai trên DĐ này ko nữa ? Em đã kết hôn & có 1 bé gái được 5 tuổi rồi , vì hiện nay em cảm thấy mình bị tress ngày càng nhiều hơn & ko biết giải quyết làm sao cho lòng được thanh thản nữa , em & chồng em trước khi cưới đã quen nhau 3 năm khi 2 đứa còn đi học trung học cơ sở & sau khi cả 2 tốt nghiệp 12 đám cưới cũng được tổ chức ngay sau đó , tính ra thì 2 đứa găp mặt nhau đến nay là khoảng 9 năm rồi , vậy mà ko thể hòa hợp được , hạnh phúc ko được bao lâu hết , giận rồi huề cứ diễn đi diễn lại suốt 9 năm nay , biết bao lần chia tay rồi viết đơn ly hôn , vậy rồi lại trở lại như cũ , anh chị ơi , ac có biết cứ mỗi lần như vậy là em cảm thấy mình bị xúc phạm & nhiều lần như vậy dồn nén bấy lâu giờ em ko biết mình giống cái jì nữa , em chỉ kể sau này thôi vì về sau này ngày càng xảy ra nhiều hơn , anh là 1 người ham nhậu nhẹt , ngày nào cũng nhậu , ko nhiều cũng ít , em cứ nói hoài khuyên anh nên lo làm để nuôi con đi học nữa , anh cứ nín thinh ừh cho qua chuyện , vc em ko lo jì hết vì có mẹ em lo hết , từ chuyện cho vốn làm ăn , rồi cho tiền 2 đứa đi SG học nghề nữa , anh cũng từng là 1 tài xế chạy xe tải cũng do mẹ em mua cho 2 vc làm ăn nhưng cũng vì chữ nhậu mà em đòi bán xe , hiện giờ anh có thêm 1 cái nghề nữa , xăm hình nghệ thuật tại nhà , anh in card để giới thiệu vì ko có vốn mở tiệm ngoài mặt tiền , nhưng anh ko hề chủ động tìm khách hàng mà chỉ toàn lo nhậu nhẹt mà thôi , cứ khoảng nửa tháng or 1 tháng là đi gần suốt đêm mới về mà hầu như lần nào cũng do anh kiếm chuyện cãi lộn với em rồi bỏ đi như vậy hết . Còn em , em cũng đã học nghề makeup chuyên nghiệp , rồi đi học tc kế toán nhưng chỉ được 1 năm anh quậy ghen tuông vô cớ ko cho em học tiếp tục , mới đây em cũng đã học xong về Chăm sóc da , nhưng để rồi được jì khi ko có vốn để mở tiệm , rồi lại ở ko tiếp tục , em tính xin đi làm nhân viên bán hàng , anh ko cho . Thử hỏi 1 gia đình sống như vậy làm sao em chịu nổi , cả 2 chưa ổn định được về tiền bạc thì sống làm sao ko có mâu thuẫn , mà với 1 người ích kỷ , ghen tuông vô cớ thì làm sao em đi làm kiếm tiền được , giờ em đang hết sức khổ tâm vì ko biết làm sao , em muốn bỏ nhà đi 1 thời gian & gởi đơn ly hôn , khi nào giải quyết xong em sẽ trở về , vì nếu còn gặp mặt nhau anh sẽ quậy em , có vài lần anh đã tát em nữa rồi nói tại xỉn ko nhớ jì hết , em buồn & tức lắm . Em cũng lo là sau khi đi xa ko biết với 1 người chỉ mới tốt nghiệp 12 như em có tìm được việc làm ko , rồi còn chuyện thuê nhà nữa , từ nhỏ em đã quen sống sung sướng ko biết khổ cực là jì , giờ nếu quyết định ra đi em ko biết mình ra sao nữa . Còn chuyện ly hôn em nghĩ chắc là mình làm vậy là đúng nhất , vì em sợ 1 ngày nào đó em bị bệnh xã hội do anh đem về , vì lần nào đi nhậu anh cũng đều đi vũ trường hết , anh nói cho dù nhậu cỡ nào nhưng còn chuyện trai gái anh ko hề . Anh chị nghĩ có tin được ko ? Bây giờ em đang rất cần những lời khuyên của tất cả anh chị trong DĐ này . :Crying: :Crying: :Crying: