Thi thoảng tôi lang thang mục tâm sự wtt, đọc được một số tâm sự bi thương lắt léo, một số đá bay vèo vèo và một số comments cùng chữ ký vui vui. Khách quan mà nói, tôi thấy đa phần phụ nữ (ngoài việc thích buôn than như một nhu cầu cá nhân chính đáng) than khổ vì hệ tư tưởng mà ta vẫn gọi nôm na là Nho giáo gì đó, vô duyên vô cớ gán cho phụ nữ cả mớ ràng buộc kiểu tam tòng tứ đức vv. Tôi không thích tư tưởng này lắm, nên ai thích Nho giáo cứ việc Nho giáo, tôi chã quan tâm. Ok, xong mở bài.


Đề tài bán than hot nhất có lẽ là chồng ngoại tình. Chắc cái này ai cũng biết cả nên xin lược đi phần nguyên nhân phân loại hậu quả, chỉ xin bàn về phần tư tưởng. Chính tư tưởng cầu toàn sợ điều tiếng sợ lọ chai đã cầm tù chị em, cho nên chị em không hành động thì than thế than nữa cũng chã thay đổi được gì, đơn giản là đời cứ trôi vậy thôi.


Có 1 câu khá điển hình khi các chị phản biện với các anh đại khái là "nếu vợ anh cũng làm như anh thì anh nghĩ gì?". Câu này đi vào mấu chốt vấn đề nhưng chã có tác dụng gì cả vì chỉ là lời nói suông. Đúng theo tinh thần câu này phải là: nó chơi gái, ok, mình gọi trai bao; nó cặp bồ, ok, mình tuyển phi công. Nếu chơi sát ván bảo đảm chị em thắng tuyệt đối vì năng lực cưa gái của các anh có hạn còn khả năng tuyển phi công của chị em rõ ràng là vô hạn - điều này trẻ con cũng biết, xin phép lược phần dẫn chứng kẻo tốn tài nguyên.


Chị em có thể nói: sao lại làm chuyện như thế được!


Vậy..., tại sao không?


Hình dung, có chú A thích gái gú rau cỏ, vợ là B liền tuyển 1 phi công đi chơi (hoặc đi mà không chơi). A vừa đi ăn rau về, gặp B cũng vừa được phi công đưa về nhà. A điên tiết đòi ly dị, B tưng tửng "bye thì bye anh nghĩ anh là ai". A tiếp tục cưới X, Y hay Z nhưng hễ cứ à uôm là lại gặp cảnh y hệt như thế. Cuối cùng chú A phải lựa chọn: (1) Không trồng rau/gái gú nữa, (2) chấp nhận cảnh open marriage (nếu không muốn sống độc thân cả đời). Tóm lại, chú A lựa chọn thế nào không quan trọng, dù chọn gì thì chị em vẫn sướng như thường. Chị em đã giúp A ngộ ra một điều giản dị rằng A không phải là rốn của vũ trụ.


Tất nhiên, chị em cũng có thể nói: Vậy thì gia đình tan vỡ mất. Đây là mâu thuẫn cơ bản nhất. Chị em ghét chuyện ngoại tình nhưng lại muốn giữ gia đình, và lại bài ca muôn thủa về nghĩ cho con, sợ mang tiếng vv...; tóm lại là cuộc đời không thể hoàn hảo được. Nên thôi thì ai có chồng ngoại tình cứ than tiếp đi, ai có chồng ngon cứ vui vẻ tiếp đi, ai muốn hoàn hảo thì cứ tiếp tục ở một mình đi, đời vẫn trôi như thường.


Kết luận: Ai cũng chỉ có 1 cuộc đời để sống và nếu không liên quan quyền lợi thì chã ai quan tâm đến chuyện người khác làm gì (trừ khi mục đích quan tâm là để buôn dưa lê), cho nên không cần tự ràng buộc mình vào giáo điều một cách thái quá. Nếu thích gì thì nên xúc tiến ngay nhỡ khi sang 2012 trái đất đổi cực thì lại hòa nhau cả làng.


Warning: bài viết hoàn toàn mang tính phiếm đàm, động cơ là bênh vực nữ quyền, mọi ý tưởng trong bài là chủ quan và cá nhân, tuyệt đối không có ý khuyên bảo hay chỉ trích gì ai (nếu có thì hoàn toàn do trùng hợp).


Oài, chỉ định viết tý cho vui đỡ mang tiếng đọc chùa thôi mà mất nhiều thời gian phết, thank you for reading! Giờ mời mọi người ai rảnh thì chém gió ai ko rảnh thì ném đá cho vui cái!