Chào các mẹ đây là lần đầu tiên mình viết tâm sự trên diễn đàn mong được trao đổi với các mẹ.
Mình lấy chồng đã năm năm rồi và đã có hai con cuộc sống tuy không giàu có nhưng rất hạnh phúc. Khi cưới nhau mình biết chồng có nhiều người yêu trong đó có một người rất đậm đà tình cảm và hai người sau khi chia tay vẫn còn giữ mối quan hệ bạn bè. Chồng mình kể hết tất cả cho mình nghe về mối quan hệt trước đây của chồng, giữa mình và chồng không có bí mật mail, face điện thoại của mình và anh ấy hoàn toàn công khai ai muốn vào đọc cũng được và cũng chính vì vậy mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy.
Trước đây mình không hề ghen với người cũ của anh ấy thậm chí mình biết chồng mình thường xuyên chát với người đó qua face, hay khi người đó có việc đi công tác vào Sài Gòn chỉ cần cô ấy chát là muốn gặp thì lúc đó đã 10h tối chồng mình sẵng sàng bỏ vợ đang bị bệnh và con nhỏ ở nhà để đi gặp cô ấy để ôn lại chuyện cũ, nhưng mình cũng không hỏi bất cứ điều gì và không ghen vô cớ chỉ âm thầm ôm lấy nổi buồn vì mình nghĩ đó là quá khứ và bây giờ họ là bạn nên mình tôn trọng.
Qua thời gian mình dần nguôi ngoai và lấy lại thăng bằng trong cuộc sống cho đến gần đây mình lại đọc tin nhắn face của hai người mình biết là cô ấy đã li dị chồng và đang buồn nên tâm sự với chồng mình nhiều hơn, khi đọc tin nhắn hai người ngầm nhắn gửi với nhau là vẫn nhớ những kỷ niệm xưa, thặm chí chồng mình còn hỏi nếu khi cô ấy bỏ chồng mà anh ấy chưa có ai thì cô ấy có nghĩ đến chồng tôi không. Đọc tin nhắn giữa hai người mà lòng tôi đau như cắt nhưng đau hơn là thái độ của chồng mình khi mình đặt câu hỏi là tại sao lại nhắn như vậy sao chồng không nghỉ đến cảm giác của mình thì cái mình nhận lại được chỉ là sự tức giận của chồng là mình suy nghĩ vu vơ, hay tưởng tượng nhưng không khẳng định là không có ý gì với cô ấy. Khi mình hỏi xoáy vào trọng tâm thì anh ấy chỉ tranh né không trả lời.
Thật sự mình buồn lắm chỉ muốn gục xuống khóc thật nhiều muốn được ai đó chia sẽ tâm sự nhưng mình không thể tâm sự với bất cứ ai thân quen về vấn đề của mình. Mình sợ tâm sự với mẹ sẽ làm mẹ lo lắng, tâm sự với bạn bè và người thân thì sợ họ nghĩ xấu về chồng mình mà làm căng với chồng thị sợ gia đình tan vỡ. Mình biết chồng mình không làm gì quá giới hạn ở hiện tại nhưng mình sợ nếu cứ tiếp tục mọi chuyện có phát triển xa hơn không mình thật sự yêu chồng và gia đình nhỏ của mình.
Có mẹ nao rơi vào tình trạng giống mình không, có phải là mình quá nhạy cảm không cho mình lới khuyên với.