Chào các anh chị!


Đợt này em hay bị stress quá. Cũng không có chuyện gì to tát lắm nhưng em luôn cảm thấy rất khó chịu trong lòng.


Em muốn viết lên đây để lòng mình cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn.


Em và anh ấy yêu nhau rất nhiều. Học xong 4 năm đại học em đã đồng ý chung sống với a ấy cả đời mà ko có gì phải băn khoăn, suy nghĩ bởi em tin vào tình yêu của a ấy giành cho em


Bọn em đã cưới gần 1 tháng nay.


Nhìn chung cuộc sống khá dễ chịu đối với em. Em yêu a ấy và cả gia đình a ấy nữa. Bố mẹ chồng và em chồng đều rất tốt với em. Nhưng không hiểu sao em vẫn thấy bực bội trong lòng.Vì vấn đề là từ phía 2 vợ chông em.Về căn bản thì a ấy vẫn y e, chiều em nhưng đôi lúc những hành động, lời nói của a ấy làm em cảm thấy rất khó chịu


A ấy hay phàn nàn hơn, hay cáu gắt với em hơn và nói năng cũng bỗ bã hơn.


Em làm điều gì a ấy cũng nói sao em lại làm thế? cái này làm cái gì? Tại sao thế này? Tại sao thế kia?


Nhưng chuyện vụn vặt trong nhà a ấy cũng không hài lòng.Quần áo cho vào máy giặt giặt. Em bỏ ra phơi a ấy đi qua lại bảo sao hôi thế?


Cả ngày a ấy chỉ hỏi sao thế này, sao thế kia làm em cảm thấy rất khó chịu.


Nhiều lúc thì lại nói những câu bỗ bã với em theo kiểu như: tai em làm sao đấy? đồ ẩm, ...mà những câu nói như vậy em nghe không thể lọt tai được.


Cứ lúc nào em đề cập đến vấn đề này thì a ấy lại bảo a trêu mà, a nói vậy chứ a không nghĩ gì đâu làm em không biết nói thế nào về chuyện này.Em chẳng biết tâm sự với ai nên em viết vài dòng mong các chị đã trải qua tình huống như em tư vấn giúp em cải thiện tình trạng này để vợ chồng em có thể sống hòa hợp với nhau hơn, yêu thương nhau hơn.


Em cảm ơn a chị đã giành thời gian lắng nghe em tâm sự.


Trân trọng!