Chào các mẹ trên WTT, em đã đọc nhiều mục tâm sự của các mẹ, các chị trên diễn đàn. Hôm nay em mới mạo muội đăng những dòng tâm sự của mình.
Em lấy chồng cũng gàn 2 năm. Em khá trẻ, năng động, công việc cũng ổn định trước khi lấy chồng. CHồng em là 1 người co trách nhiệm với gia đình. Từ lúc em mang thai, chồng em không muôn em đi làm lúc em có thai nên em đòng ý ở nhà để nghỉ ngơi ( vì tính em hơi bất cẩn). Em lại rất mệt mỏi vì gia đình của em. Vì chồng em cũng làm ra tiền, nên bố mẹ em luc' đầu có ngỏ ý muốn em giúp đ trong việc kinh doanh. Nhà em làm bên du lịch mà. Em cũng giúp đỡ được 1 phần khá lớn. Nhưng lúc nào em về thăm, mẹ em cũng muốn em cho thêm tiền. Em đồng ý. Nhưng em đưa it', thì mẹ em không vui. LÚc nào cũng muốn em đưa thêm. Nhưng lần nào về cũng đưa trên 5 triệu. à mẹ em thưa biết em không đi làm, chồng em phải chu cấp. Gia đình em ỷ lại vào điều đo' nên bắt chằm ạ. Em thật sự rất mệt mỏi. Mẹ em muốn lấy thêm tiền để lo cho ba em. Vì ông ấy đi làm thường lấy tiền đút tui' riêng, đên lúc không có tiền bù vào khoảng khác thì mẹ em lo. NHưng em rất buồn vì mẹ em không để ý đến cảm giác của em. Chồng em đi làm cũng vất vả, em không thể cứ tiếp tục mãi được. Vì nhiều lúc chồng gắng hỏi sao tháng nào cũng không dư được tiền tiết kiệm. Lucf nào em không có tiền đưa thì mẹ em lại không muốn nói chuyện với em. Như hôm nay em gọi về thì me em chẳng buồn nhín vào em mà nói chuyện. Cón bố em lúc không lấy được tiền từ mẹ em thì lai quay sang trách em là đồ con bất hiếu, mà thật ra ông ay chẳng lo được gì cho em. Có tiền thì bao bạn bè hết. Em cảm thấy mình giống như cái máy rút tiền của nhà em vậy. Từ lúc có thai đến giờ, em rất hay khóc, em cảm thấy lúc em đưa tiền thì bố mẹ em vui vẻ, lúc không có thì ra mặt không vui hẳn và chẳng thèm đói hoài gi đến em. Em thật sư rất mệt mỏi, em thì không dám tâm sự với chồng em. Nhưng em không thể không tiết kiệm cho gia đình nhỏ của em được. Mẹ em cũng chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Đêm nay em lại khóc, em rất buồn,lại nằm trằn trọc không ngủ được. Sắp tới em sinh con, không biết có nên nhờ mẹ em không. Vì lúc ấy mà có đụng đến tiền bạc lại xị mặt ra, em thì chịu đựng được chứ em chỉ sợ mẹ em lại làm mặt vói chồng em thi em chịu không nổi đâu. Em nghĩ mới sinh xong, mà chịu cảnh đó chắc em trầm cảm thật sư.Mong các chị chia sẻ cùng em với. Cảm ơn các chị dành thời gian đọc topic của em.