Mầy ngày nay lúc nào e cũng chỉ biết khóc, ko biết làm gì hơn. bế tắc hoàn toàn và ko biết tìm lối thoát ở đâu các chị ah.
e sinh năm 89 và ng yêu sinh năm 80. chúng e dự định năm 2013 cưới rồi. nhưng ngay từ khi mới yêu nhau, e đã biết sẽ có nhiều trắc trở. vì e vốn rất tin vào chuyện tâm linh, e xem tuổi e và ng yêu, thì dù hợp tuổi nhưng nếu lấy nhau sẽ vất vả về chuyện tài chính. ban đầu e cũng hơi lăn tăn 1 chút, vì vốn quen sống sung túc rồi. nhưng sau vì quá yêu nhau nên chấp nhận.
đến khi cả 2 đứa cùng quyết tâm chính thức bên nhau, thì lại gặp trở ngại bên nhà a ấy. nhà a ấy còn mỗi mẹ, mà mẹ lại tuổi hợi. cụ rất tin vào bói toán (giống em). ngay khi biết 2 đứa yêu nhau, cụ đi xem bói thì thầy phán là tuổi e với a ấy lấy nhau sẽ nghèo hèn, vất vả tiền bạc(chuyện này cũng khá quan trọng, vì a ấy làm kinh doanh). và đặc biệt là nếu lấy e về, vì tuổi e k hợp tuổi cụ nên cụ sẽ mất sớm. (trong nhà a ấy đã từng xảy ra chuyện con trai lấy vợ về đc 1 thời gian ngắn thì mẹ chồng mất, đi xem thì thấy bói cũng nói do tuổi con dâu nên cụ rất lo) thực sự khi nghe như vậy e hơi shock. vì về tướng tá hay ngoại hình, e là đứa nhìn phúc hậu, vượng phu ích tử, tâm tính hiền lành(e đi xem nhiều thầy nào cũng nói thế). Nên e cũng nói thẳng với a ấy là nếu thực sự cụ đi xem như vậy thì mình dừng lại. E bảo vợ k lấy ng này thì a sẽ lấy ng khác, nhưng mẹ thì a chỉ có một. nếu mẹ đã suy nghĩ như thế thì tốt nhất 2 đứa chưa ràng buộc gì nhau thì thôi. chứ các cụ già rồi, giờ lại cụ lại có 1 mình, để cụ lo lắng, suy nghĩ như vậy e cũng ko đành lòng. Mặc dù e đã nói thế nhưng a ấy vẫn ko chịu chia tay, vì yêu e và chỉ muốn lấy e làm vợ, và a k tin vào bói toán. A bảo để a thuyết phục cụ, và tạm thời e chưa ra mắt gd a vội, để cụ xuoi đã. E đồng ý và chờ đợi. A đã về ra mắt gd e, bố mẹ e cũng ưng a ấy rồi.
Một thời gian ngắn sau, thấy a có vẻ quyết tâm với e và cũng tâm sự với cụ nhiều về e, cụ đã xuôi2 và muốn gặp e. Nhưng do cv bận rộn nên e cũng ko có thời gian qua ra mắt đc. Thời gian đầu khi mới yêu nhau, a ấy cứ gặp e là cv rất may mắn, thuận lợi. nhưng sau thì đen đủi, mất khá nhiều tiền. Đến 1 hôm, e nóng ruột gọi thì biết a đang rất suy sụp, vì làm ăn mất hết tiền. trc đấy, a cũng bảo với e, cuối năm làm vụ làm ăn lớn sang năm lấy tiền cưới vợ. nhưng k ngờ, mất hết tiền.e lo quá, đang ở chỗ làm chạy qua nhà a ấy luôn. Và gặp mẹ a lần đầu tiên. Nhưng e cũng vội lên an ủi a, xem mọi chuyện ntn nên cũng k nc đc nhiều với cụ. Sau nghe a kể lại thì mới gặp nhưng cụ cũng rất quý e.
Bọn e đã yên ổn mọi chuyện chỉ chờ sang năm cưới, dù hơi khó khăn chút chuyện tiền nong. nhung nghĩ chỉ cần 2 đứa yêu thương nhau và cùng cố gắng vượt qua. Thì giờ đây, e biết mình đã dính bầu. mọi kế hoạch đổ vỡ hết cả. gd e rất nghiêm, e k biết phải nói ntn với bố mẹ. a ấy thì lo, mẹ a đã xuôi chuyện e tuổi rắn rồi, giờ lại thêm đứa cháu tuổi rắn nữa thì sợ cụ lại làm ầm lên. giờ có bầu lại phải cưới vội, mà tiền nong thì chả đâu vào đâu. lại thêm chuyện tuổi tác e với cụ, tuổi e với a ấy. cụ lại tưởng hội e gây áp lực ép cụ cho cưới thì khổ, e k biết phải làm sao nữa. hoang mang thật sự. e phải làm sao bio hả các chị.