chào các mẹ.em có một tâm sự mà không thể nói cho ai nghe cũng không ai có thể chia sẻ được, và e tin có nhiều mẹ đã rơi vào trường hợp như e.mong các mẹ tư vấn và chia sẻ với e. bọn e sau 5 năm yêu nhau đã quyết định đi tới hôn nhân.e là một người sống tình cảm và suy nghĩ nhiều.bất kể ai nói j e cũng suy nghĩ làm đầu óc lúc nào cũng mệt mỏi với những suy nghĩ xem mình phải làm thế nào để vừa lòng được với mọi người.giờ là còn 2 tháng nữa là e tổ chức đám cưới.không phải là e không hiểu nhưng các mẹ ah.nhà chồng nhà e có điều kiện, không phải nói là quá điều kiện, gia đình làm kinh doanh có 2 công ty lớn.nhưng lại vẫn sống trong môi trường nông thôn nên nhiều cái vẫn không suy nghĩ thoáng được.trong khi e là một cô gái sống trong môi trường gia giáo ở thành phố.đó đã là 2 môi trường hoàn toàn khác nhau rùi.khi chuẩn bị cho đám cưới, tụi e xác định là ở cùng gia đình nhà chồng gồm có 2 bố mẹ,1 bà, 1 bác, 3 e trai, 1 bà dì ( một gia đình khá phức tạp và có nhiều thế hệ khác nhau).nhưng điều làm e tổn thương nhất là đến phòng tụi e ở thì là phòng cưới thì cũng phải sửa sang, 2 đứa bọn e quyết định sửa nhà thì mọi người kêu phòng đó ở được rùi làm j phải sửa nhưng a nhà e vẫn quyêt định sửa thì mọi người nói thế này thế nọ trong khi mang tiếng là phòng vợ chồng e ở nhưng hầu như công việc j cũng làm ở trên phòng đó, nhà cửa bề bọn, phòng xây được 10 năm rùi.giường cưới bọn e định mua mới thì mọi người bảo không pải mua mơi, lấy giường cũ cũng được dù sao cũng là để ngủ thôi.e nói thật nhiều khi e ức lắm nhưng e không nói được với ai.rùi tới chi phí đám cưới.e là người hải phòng, phong tục chỗ e khác, chắc ai ở hp cũng biết nhưng mọi người nhà chồng thì bảo làm đơn giản thui.dưới e lễ ăn hỏi thường tối thiểu là 9 mâm nhưng nhà chồng e kêu chỉ 7 mâm là được.e nói thật nếu nhà chồng e không có thì không sao, nhưng đằng này nhà chồng e lại có điều kiện, giờ e biết ăn nói thế nào với mọi người nhà e.e chán lắm rùi các chị ah.đã chịu cảnh lấy chồng xa nhà rùi, giờ e lại làm cho công ty nhà chồng, lương hàng tháng cũng không có.tiêu j, cũng phải xin bố mẹ.giờ e thấy tủi thân lắm.e không muốn lấy chồng nữa