Số là chồng mình đi công tác xa nay cũng gần 3 tháng rồi, dịp gì cũng ko về được với 2 mẹ con. Con mình thì mỗi ngày mỗi lớn mà ko thấy mặt mũi ba đâu.
Ba thì có thể do công việc, hoặc có thể do đàn ông cái tính chả biết chữ quan tâm viết nó ra như thế nào, hay trong kim tự điển chả có cái từ quan tâm đó mà thờ ơ với mẹ con mình kinh khủng, chả thèm sms hỏi han tình hình con cái gì hết, mình có muốn khoe khoang gì cũng ngại ngùng vì ba chả hỏi, mẹ thì cứ léo nhéo thì ông lại đi kêu gấu mẹ lèo nhèo [-([-([-([-(
Ư nhưng mà đi lâu như thế rồi chả nhớ vợ nhớ con hay sao mà suốt ngày bù khú, làm xong rủ nhau đi party miếc, quên cả việc sms cho vợ , hay call cho vợ 1 cái để update tình hình...Nói chẳng phỉ phui, mình ở nhà xinh thế kia (gái 01 con mừ), con ngoan thế kia, nếu có trai nó bám theo thì chắc ông í cũng chẳng đói hoài ghen lấy 01 câu :((:((:((:((
Ôi sao mà tủi thân quá, tình hình chồng của mình, ba của con mình đi ko biết khi nào về, có khi con sắp thôi nôi mà cũng ko thấy về nữa luôn quá :|:|
Chưa kể những lo lắng buồn phiền suy nghĩ vẫn vơ, mặt buồn đơ như cây cơ còn có những cái suy nghĩ khác liệu chồng mình/ba của con mình có được ai khác làm thay nhiệm vụ "vợ" của mình ko nữa...Lạy trời...:o:o:o
Có ai như mình ko vậy, chỉ cho mình biết nên sống tỉnh bơ như thế nào khi chồng cứ đi miệt mài thế.