E sinh ra trong gia đình bố mẹ đều là nông dân, gia đình có 4 a,c,e. Nói chung bố mẹ e đã rất vất vả để nuôi cả 4 c,e e vào đại học. Nhưng thật ko thể mọi điều đều êm ấm, Anh trai e sinh năm 86, nhưng giờ vẫn là sv năm 2 đại học. a ấy học bị đuổi 1 lần nghỉ ôn thi rùi lại thi lại, nhưng bây giờ a ấy lại nằm trên bờ vực bị đuổi học lần 2, trong khi đó e và e gái e đều đang đi học,thật sự bây giờ bố mẹ a rất vất vả (ai sinh ra và lớn lên trong gia đình như e thì hiểu tất rõ )e rất buồn, nó gần như ảnh hưởng tới e rất nhiều và thương bố mẹ thật nhiều.E đi học ở trọ cùng a ấy, ấy a lười biếng,lại hay bỏ học. E thật sự nói ko nổi, 2a,e suốt ngày cãi nhau.E rất mẹt mỏi. Bố mẹ lúc nào chẳng thương con,Bố mự e cho a ấy rất rất nhiều cơ hội để sửa chữa...e có tìm hiểu trên trường a ấy thì đc biết dù có đi học thì nguy cơ bị đuổi hc là rất cao nếu ko biết có gắng hết sức. E thật sự rất lo khi a ấy ại bị đuổi học tiếp. Rồi không biết a ấy sẽ ra sao và bố mẹ e sẽ phải vất vả thêm thật nhiều nữa.E không biết nên làm gì bây giờ nữa,Những trận cãi vã không giải quyết được gì, e và a ấy giờ như lửa với nước, e không biết mình nên làm gì nữa. Mọi người cho e lời khuyên với. E cảm ơn !