Chào các mẹ.


Hôm nay mình sau khi đã lo toan hết công việc nhà và chăm sóc chồng đi làm rồi mới lên đây viết vài dòng tâm sự. Chuyện là thế này, mình với ox đã kết hôn được 10 năm và đã có với nhau 1 cháu trai 4 tuổi. Cháu rất hiếu động nên nhà mình đã cho cháu đi nhà trẻ. Việc chẳng có gi hết nhưng sau khi chồng mình quyết định ra ngoài làm riêng thi vô số sự việc xảy ra. Anh chuyển sang thành lập cty rồi thuê văn phòng.... từ đó trở đi sự lạnh nhạt bắt đầu bao trùm lên không khí gia đình.


Anh đi sớm về khuya, rồi về với nhưng mùi lạ như nước hoa, rượu.. nồng nặc. Mình đã sinh nghi ngờ, sau đó mình có gặng hỏi về cviệc và thời gian thất thường của anh. Anh chỉ lạnh lùng nói " do công việc bận ". Kinh tế gia đình ngày một đi xuống, làm ăn thua lỗ. Nên cuộc sống trở nên ảm đạm hơn. Mẹ chồng thấy ox minh làm việc cực khổ nên đã không ít lần nói ý, gặng nói là mình nên đi làm để phụ giúp. Mình thì bận bịu việc nhà, phần con nữa nên không sắp xếp đc, càng lúc tình cảm 2 vc càm nhạt nhẽo.... thiết nghĩ mình cũng muốn làm cái gi đó để phụ giúp anh ấy và để làm ấm lại tình cảm vc nhưng thời gian không cho phép. Buồn bã quá các mẹ ạ. Giờ mình phải làm sao.... minh mong muốn cuộc sống gia đình trở lại như xưa.... haizzzzzzzzzzzz, đôi lời tâm sự