Chào mọi người ! Đã lâu rồi hôm nay mình mới quay lại diễn đàn để tâm sự với mọi người cho vơi đi nỗi lòng. Vợ chồng mình lấy nhau cũng được 4 năm rồi, tuy nhiên đến giờ này mình vẫn chưa 1 lần được mang bầu và được ôm con vào lòng, cái cảm giác đó chỉ hiện hữu trong những giấc mơ hàng đêm, được ôm con và cho con những dòng sữa ngọt ngào. Bao nhiêu năm đi chưa chạy thuốc thang khắp nơi, từ đông sang tây và ngược lại, đôi lúc cảm thấy mệt mỏi và chán trường. Hôm trước mình có được chị chồng mách chỗ thầy xem bói chuẩn, mình cũng đi xem. Về cơ bản cậu nói cho tất cả mọi người đều chuẩn, nói cho mình cũng vậy, nhưng điều làm cho mình buồn nhất là cậu xem về đường con cái cho mình, cậu nói tôi không hiểu sao đường con trên tay cô lại nghịch, một là rất muộn con, hai là chỉ có con gái, và ba là có con trai sẽ bị chết. Lòng mình rối bời, buồn không gì tả nổi, hôm đó cũng có cả chồng và mình đi, chồng mình thì rât vững tâm lý, bảo là nói gì thì kệ, con gái cũng được, chồng mình thì không tin. Nhưng mình thì thấy thầy nói đúng nên rất lo vì nhà chồng mình có mình chồng là con trai.