chào các anh chị trên diễn đàn


tôi năm nay 28 tuổi, vợ tôi 26 tuổi công việc ổn định điều kiện kinh tế khá


bọn tôi đã kết hôn được 1năm rồi nhưng vợ chồng rất hay cãi và giận nhau mặc dù


toàn những chuyện nhỏ nhặt. hôm vừa rồi 2vợ chồng to tiếng ở chỗ đông người và tất cả


bạn của cô ấy biết được cô ấy xấu hổ và không cho tôi về nhà nữa hôm qua là ngày thứ 5 nhớ vợ quá tôi lặng lẽ về không cho cô ấy biết thì bắt gặp cô ấy SMS rất khuya cho người yêu cũ của cố ấy trái tim tôi như có ai bóp nghẹt lấy.tôi đòi xem nhưng cô ấy nhất quyết


không đưa và ném chiếc điện thoại kia đi và nhảy xuống cầu thang bị sai khớp chân


và chảy máu ở tay. sáng nay tôi đã đưa cô ấy đi bang bó và chụp vết thương nhờ


ơn trời chỉ bị om xương nhẹ nhưng cũng phải bó thuốc. tôi đang bị tổn thương rất lớn


vì bị lừa dối (đây là lần thứ 2 tôi bắt đựoc quả tang vợ tôi SMS cho ng yêu cũ rất vui vẻ và mùi mẫn lần này chắc có gì kinh khủng nên cô ấy sẵn sàng sống chết cũng không cho tôi đọc)


mọi người có hiểu tâm trạng của tôi lúc này không tôi đau đớn tưởng như có thể chết đi được. nhưng thật sự tôi vẫn còn yêu vợ tôi lắm, thương lắm. tôi muốn tha thứ và tiếp tục xây dựng tổ ấm. nhưng tôi đã bị tổn thương rất lớn và mất niềm tin. tôi đau đến cùng cực rồi rất mong các anh, các chị trong diễn đàn chỉ cho tôi phải làm sao để giữ được hạnh phúc của mình. tôi sợ bị phản bội lần nữa lắm