Mình không phải gái hư theo kiểu lấy chôn nuôi miệng, nhưng lại hư theo kiểu khác.
Minh đã có gia đình gồm ck và 1 bé gái nhưng m lại đi ngoại tình. Giờ khi mọi chuyện bị bại lộ, m ko còn ai bên cạnh, dù luôn động viên bản thân mình còn trẻ, còn phải làm lại cuộc đời nhưng đang trong giai đoạn khó khăn quá.
Mình đã cắt hết liên lạc với tình nhân, xóa mọi dấu tích nhưng thâm tâm chưa đc thanh thản. Cái giá của ngoại tình sao mà đắt thế này.
Lúc đầu m nghĩ đơn giản m có nhu cầu cao, người đó giúp m cân bằng lại cảm xúc thì ok nhưng lại nảy sinh tình cảm, mình nc hàng ngày, tâm sự hàng ngày cùng người đó thành thói quen rồi ck m phát hiện. và cũng như những cuộc ngoại tình khác m đang bị trừng phạt, bị cô đơn lạnh lẽo. Ban ngày đi làm thì không sao, cứ tối đến thật đáng sợ.
Mình đã thề là sẽ ko mắc sai lầm nữa, sẽ ko cặp với bất kì ai dù có rất nhiều ng đang gạ gẫm.
Liệu m có làm đc ko, liệu m có lại đánh mất m nữa không
Làm sao vượt qua giai đoạn này mà ko hư hỏng, sa ngã. Hay là cứ viết tâm sự lên đây cũng có ai biết đâu