Chào các anh chị


Em là thành viên mới, rất vui đc làm quen với các anh chị


Đúng là thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên đc nghe thấy tiếng tim bé bỏng của 1 sinh linh trong bụng.


Cảm giác vừa vui vẻ mà vừa hoang mang vì đã được làm cha. Cũng xin nói thêm là chúng em định lấy nhau vào đầu năm sau nhưng không ngờ ông trời lại cho mình 1 món quả to như vậy, hoang mang có, vui vẻ cũng có. Vợ em đã bực khóc khi lúc đó hỏi em " sao giờ anh? Sao lại có con trong lúc này". Mình chỉ nói là " Cám ơn em vì đã cho anh một đức con bé bỏng" và trao cho cô ấy 1 nụ hôn. Hiện giờ 2 gia đình cũng biết, mới đầu cũng nói này nói nọ, nhưng sau rồi cũng đâu vào đó. Quan trọng là sau khi cưới hạnh phục và có 1 gia đình bé nhỏ, hạnh phúc biết bao anh chị ạ


Em và bạn gái em sẽ cưới vào ngày 6/9 này, chắc lúc đó vợ em đã mang thai đc 4 tháng tuổi. Vợ vẫn còn sợ lúc đó bụng sẽ hơi to nên em muối hỏi chị em cách chọn váy cưới cho che bớt đi ạ. Cám ơn các chị em nhiều lắm