Mong các mẹ vào đọc chút tâm sự của em và cho em vài ý kiến nhé :
Vợ chồng em còn trẻ, cưới được 1 năm rồi ạ,hiện tại chưa có con cái, nhà cửa gì hết. tiền lương cũng chỉ tạm sống qua ngày.
VC em đều là dân tỉnh lẻ lên sài gòn lập nghiệp, nhà em ở tận Cà Mau,nhà chồng thì ở Long An. cuối tuần 2 vc em cũng hay chạy về nhà bố mẹ chồng chơi.
Chồng em là con út trong nhà, anh kế của chồng em cũng đã có gia đình có con cái. và sắp đến chuẩn bị cất nhà ở sài gòn ạ
hiện tại Tình hình là thế này ạ :
1 năm qua chưa có con cái nên vc em chắt chiu ,để dành được 1 sổ tiết kiệm 50 tr
2 tháng trước về nhà chơi, mẹ chồng, gia đình chồng có hỏi chồng em (lúc đó ko có mặt em, sau này em mới hỏi chồng) để dành được bao nhiêu cho anh kế mượn tiền xây nhà. chồng em thật thà bảo được 50tr. vậy rồi mẹ chồng kêu cho anh kế mượn 50 tr xây nhà nha. chồng em cũng đồng ý lun. hix
hôm bữa về chơi thấy anh kế rục rịch xây nhà rồi, em mới hỏi chồng có hứa cho mượn tiền ko? chồng bảo có,50tr. Em hỡi ôi.:(
mới phân tích cho chồng nghe : " nhà mình cả năm trời để dành được có 50tr, em chắt chiu dể dành sang năm còn dự lo cho con cái, rồi nhà cửa, phòng khi bệnh tật nữa... anh cho mượn hết rồi lấy đâu mà mình phòng túi, lỡ có chuyện gì rồi sao??
chồng em mới nhắn tin cho mẹ chồng:
- mẹ ơi. lúc trước con hứa cho anh mượn 50tr xây nhà mà giờ con kẹt quá nên không có đủ 50tr mẹ, giờ vc con có bao nhiêu thì cho mượn bao nhiêu nha mẹ
-mẹ chồng : trời ơi, sao con nói vậy được?bộ có ai quan trọng mượn tiền hả con,con nói vậy mẹ sao ăn nói với anh con
-chồng : để con nói với anh để anh thông cảm, vc em ráng được bao nhiêu cho mượn bấy nhiêu ( ..em định là cũng sẽ cho mượn nhưng chỉ khoảng 20tr thôi..)
- mẹ chồng : thôi con đừng nói với anh con, sợ anh con buồn tội nghiệp
hix hix :((
sao cùng là con mẹ mà mẹ lại như thế, sợ anh kế buồn ko sợ chồng em buồn sao?vc em giờ vẫn trắng tay chưa nhà cửa, con cái gì hết mà sao mẹ không nghĩ cho tụi em nhỉ? :(
Mọi người thấy sao ạ? vì việc này mà 2 vc em cứ xích mích suốt.hix.
- có phải em đã quá tính toán với nhà chồng không ạ?
-có phải mẹ chồng em đã thiên vị anh kế không ạ?
- em có nên rút hết tiền cho anh kế mượn không ?
em suy nghĩ đau đầu quá.hix.vì chuyện này mà giờ em ko dám về nhà chồng lun ý, vì thế nào mẹ chồng, nhà chồng cũng nghĩ tại em nói này nói nọ nên chồng ko cho mượn tiền nữa