Chào mọi người,Mình xin giới thiệu mình 27 tuổi và mình sắp lấy vợ, có lẽ ở đây mình ít tuổi hơn nhiều người.Lấy vợ, xây dựng gia đinh với người con gái mình yêu bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất nhưng có lẽ mình không có được cái giây phút hạnh phúc đấy dù sắp tới mình sẽ kết hôn. Mình sẽ lấy một người mình rất yêu, người con gái mà mình thực sự có thể làm tất cả cho cô ấy. Nhưng thật trớ trêu, cô ấy lại không yêu mình. Chúng mình yêu nhau được 2 năm, trong 2 năm đã có nhiều, quá nhiều sóng gió xảy ra, mà tất cả cũng chỉ là bởi một từ "người yêu cũ". Cô ấy vẫn còn rất yêu người yêu cũ, lúc ở bên cạnh, nhắn tin, nói chuyện cô ấy đều cảm thấy vui, có cảm giác hạnh phúc, muốn gặp nhớ nhung, những cảm xúc mà cô ấy đã thừa nhận là không có với mình. Thực sự 2 năm qua quan hệ của 2 đứa chắc phần nhiều là do mình cứ cố gắng níu giữ. Mình và cô ấy ở xa, cuối tuần mới đựoc gặp nhau, người yêu cũ thì ở gần, cũng đã nhiều lần cô ấy gặp, đi chơi với người đó, mình biết thì cô ấy cũng thừa nhận và cũng đã bảo mình nên chia tay, sẽ tốt cho tất cả. Mình lại sống về tình cảm quá nhiều, thật sự đã có nhiều ngừoi con gái thích mình nhưng mình không hề cảm thấy yêu, khi gặp được em, mình đã biết rằng mình đã yêu, mình đã cố gắng tất cả chỉ với suy nghĩ mình tìm được người mình yêu thì mình sẽ không thể đánh mất. Và vì thế mình đã làm một việc, đó là chúng mình đã có bầu, có lẽ đây là sai lầm của mình, cô ấy đã rất buồn, đã đề nghị mình là đi bỏ đứa bé, vì rất nhiều lý do, hoàn cảnh gia đình, tuổi còn trẻ (kém mình 2 tuổi),... Và lý do quan trọng nhất là cô ấy không yêu mình, không sẵn sàng lấy mình. Mình đã là người thuyết phục cô ấy giữ lại, thuyết phục gia đình 2 bên cho tổ chức cưới. Nhìn ảnh siêu âm con mình, nhìn người vợ mình, cô gái mình yêu hơn tất cả. Nhưng có lẽ mình đã sai, mình đã quá ích kỷ, cô ấy cũng nói lấy mình vì đứa trẻ, trách nhiệm và bản năng làm mẹ cô ấy hứa sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình, sẽ chấm dứt tất cả với người yêu cũ. Khi cô ấy nói điều đó, mình biết cô ấy rất buồn.Giờ mình ngồi đây viết những dòng này khi chúng mình đang chuẩn bị đám cưới, hôm qua cô ấy đã nói lấy mình vì không còn đường lùi, giờ 2 bên gia đình đều đã thống nhất ngày cưới, vậy nên sẽ lấy nhau nhưng sẽ không đăng ký kết hôn, sẽ rạch ròi về mọi khoản sau kết hôn, sinh con,... Mình đã rất buồn, hỏi cô ấy em không thể yêu anh được sao, mình còn cả một đứa con không hơn người yêu cũ của em sao? Cô ấy nói minh mong đợi điều đó làm gì, cô ấy lấy mình vì không còn đường lùi nữa, cô ấy sẽ chỉ yêu một người thôi. Dù biết vậy nhưng mình thất vọng quá, mình thực sự rất bế tắc, nếu cứ thế này thì có phải là kéo nhau vào địa ngục không, còn bao nhiêu khó khăn trong cs vợ chồng sau này nữa??? Mình viết ra đây cũng chỉ là muốn chia sẻ với mọi người về tâm sự của mình, biết là tình yêu chỉ là 1 phần, cái quan trọng là sống thế nào với nhau sau khi cưới, có nhiều người yêu nhau nhiều rồi mới cưới nhau nhưng sau đấy vẫn ngoại tình, ly hôn. Nhưng hiện giờ mình cảm thấy như sai lầm này là của mình, mình đã làm cho cô ấy lấy mình như bước vào địa ngục vậy, thực sự mình rất yêu cô ấy. Lối thoát duy nhất cho việc này có lẽ là mình sẽ chết, một lý do đơn giản như tai nạn chẳng hạn, khi ấy chắc chắn cô ấy sẽ có lý do chính đáng để bỏ đứa trẻ, mọi người cũng sẽ không ai nói gì khi cô ấy quay lại với người kia, và nếu họ tốt, chấp nhận lấy cô ấy để đứa trẻ ra đời thì mình nhắm mắt cũng yên lòng. Có lẽ đây là lối thoát duy nhất cho chuyện của mình.Đừng ai mắc phải sai lầm như mình nhé, cảm ơn vì mọi người đã đọc tâm sự của mình.