Các bố mẹ có gì góp í hay phê phán chửi bới cũng đc, mình nhận hết.
Mình là nam, 27 tuổi, ở HN. Đang thất nghiệp, tất nhiên rồi vì học hành be bét, học mỗi trung cấp. Bây giờ vẫn ăn bám gia đình.
Về chuyện tình cảm thì trước có quen vơi 1 cô gái (ko ở HN) và trót có thai. Đợt đó mình bảo phá nhưng cô í ko đồng í, giờ đứa bé cũng gần 1 tuổi rồi (là con gái). Đó là con ngoài giá thú của mình ( đã ko gặp 2 mẹ con cô í 7 tháng rồi, vì 2 người sống cách nhau hơn trăm km)
Tóm tắt qua tình hình bản thân như thế. Bây giờ mình cũng hoàn toàn ko nghĩ đến hôn nhân và có con nữa mà chỉ lo đến sự nghiệp và kiếm tiền. Có thể là do mình đã có 1 đứa con gái, mặc dù là ngoài giá thú (đứa bé mang họ mẹ) nên mình ko nghĩ đến hôn nhân và có con nữa. Thực sự càng ngày mình càng thích tự do, ko ràng buộc. Nhưng chắc mình cũng sẽ cưới vợ thôi, đâu độc thân mãi đc.
Mình đã quyết định chắc sẽ ko bao giờ đến với cô í. Còn về đứa con thì cô í nuôi hoàn toàn. Nhân thể các mẹ tư vấn hộ, nếu mai sau mình cưới vợ, thì có nên khai việc mình có 1 đứa con cho bạn gái biết ko. Khai thì có mấy người chịu chấp nhận, ko khai thì nhỡ đâu có 1 ngày vợ biết thì cũng mệt.
Cuộc sống bây giờ thì 1 ngày online, ăn, tập gym là chấm hết. Mình rất ít bạn, nên chả bao h đi đâu, và cũng ko ham hố lắm, vì với mình bây giờ nơi nào cũng giống nơi nào.
Bây giờ đang có tình cảm với 1 gái đang học năm thứ 3 ( kém mình 5 tuổi) mà ko dám tán vì mình hơi tự ti đang thất nghiệp, và học hành ko ra đâu vào đâu ( hình như e í cũng khá thích mình ). được cái lợi thế là phía gia đình của mình và gái ủng hộ nhau.
Sống ko mục đích thật chán. Nếu mình nói đã chơi lêu lổng thế này 8 năm rồi, từ hồi xong lớp 12, chắc mọi người hiểu. Viết xong những dòng tâm sự đầy thất vọng và sai lầm cho một quãng thời gian buông xuôi, hy vọng sẽ tìm đc mục đích sống mới vào ngày mai. Sẽ đi làm, tự kiếm tiền. Ban đầu chỉ thế thôi, hy vọng sẽ thành công trong sự nghiệp...