Mình muốn chia sẻ với các mẹ về tâm lý trong chuyện có con.
Theo mình thì dù trong hoàn cảnh nào cũng phải tự tin, không được lo lắng dễ gây nên áp lực và khiến 2 vợ chồng không thoải mái.
Cái quan trọng nhất là cả 2 vợ chồng phải thông cảm và sẻ chia với nhau. Rồi từ từ kết quả sẽ đến.
Mình đã chứng kiến nhiều cặp đôi dù khó khăn trong chuyện sinh đẻ nhưng họ vẫn rất yêu nhau, bằng sự sẽ chia và kiên trì cuối cùng họ cũng đã thành công.
Mong các mẹ chia sẻ thêm về vấn đề này, để giúp cho các gia đình luôn luôn vui vẻ, đầm ấm, dù chuyện gì xảy ra đi nữa.