Tâm lý đàn ông sau khi vợ tha thứ chuyện ngoại tình.. người vợ phải làm gì.. (mong các anh, chị chia sẻ)
Chào cả nhà, cách đây hơn 1 tháng em có viết bài "Chồng ngoại tình, vẫn yêu vợ...với đàn ông, tình yêu là gì?..làm sao có thể quên ".. mọi người bảo là nên bỏ. Nhưng khi xảy ra chuyện, em mới ngộ ra nhiều điều, có thể các anh (chị) sẽ nói tại e còn tình cảm nên e sẽ có những nguỵ biện cho việc chồng ngoại tình để tha thứ và tiếp tục. Nhưng nói đi thì cũng nên nói lại, chuyện gì cũng có tác nhân của nó, dù ít hay nhiều. 5 năm kết hôn, chồng e ko đi làm mà tự kinh doanh, thất bại liên tiếp..e đi làm, một mình e gắn vác trả nợ, chuyện ăn uống sinh hoạt trong nhà mẹ chồng em lo, vì mẹ biết vc e đang khó khăn..em làm rồi làm thêm, e chưa bao giờ mở miệng nói em mệt mỏi ntn với chồng vì e nghĩ chồng đang mệt mỏi, khổ sở với việc kinh doanh, giờ e than vãn chỉ làm a thêm mệt mỏi, việc đó làm e căng thẳng, em ko gần gũi chồng được ( ko phải e ko muốn mà là cơ thể e khô hạn), còn ảnh, áp lực từ gia đình vợ, từ mọi người xung quanh..loay hay mấy năm trời mà ko làm được gì, để vợ gánh vác nợ nần, con cái cũng ko có (đi khám thì do chất lượng tinh trùng ko tốt) cái này a ko chia sẻ với e, sau khi chuyện ngoại tình xảy ra, 2 người ngồi lại nc thì e mới biết..e chưa bao giờ có thái độ hay ý kiến gì về việc em làm ra nhiều tiền hơn..nhưng có lẽ, mọi thứ diễn ra khiến lòng tự trọng anh bị tốn thương.. Năm thứ 5, a làm Phó Giám đốc 1 cty nhỏ, anh là người thông minh, có năng lực.. a làm rất tốt, nhưng cũng chỉ là làm cho người ta, sẽ có những bất đồng, a có chia sẻ với e, nhưng e thường đứng trên phương diện bản thân để nói, có vẻ ko giúp được gì cho a... những điều đó, góp phần đẩy a tới việc ngoại tình (1 cô bé 21t, ngưỡng mộ anh, ko thể tự lo cho bản thân), bên cạnh cô bé đó a nhưng 1 người hùng..A nghỉ việc, 2 người chia tay.
Mọi chuyện qua rồi, e cũng ko dằn vặt gì nhiều, mặc dù còn hơi đau đau, việc quan trọng bây giờ là em phải làm gì . Em đã tha thứ, e muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này..nhưng em ko biết phải làm như thế nào? vì giờ chồng em còn có mặc cảm, tự ti, thấy bản thân tệ hại hơn trước nữa " đã ko cho vợ được vật chất, còn làm vợ đau đơn tinh thần", thấy ko xứng với e.. Em phải làm gì đây.. :((((((