Gửi các bạn/anh đàn ông con trai trên diễn đàn này,


Mình đã lập gia đình và có con nhỏ. Vừa rồi trong gia đình mình xảy ra một số những chuyện không vui, và mình cảm thấy tâm lý đàn ông thật là khó hiểu. Vì vậy mà mình rất mong nhận được những tâm sự thật lòng của các bạn nam về quan niệm của các bạn đối với cuộc sống gia đình và ước muốn của bạn đối với gia đình (như thế nào là gia đình hạnh phúc, như thế nào để các bạn sẽ không phản bội lại tình yêu và niềm tin mà người bạn đời dành cho mình).


Chồng mình có những dấu hiệu ngoại tình mà mình chẳng biết liệu mình có muốn làm rõ chuyện đó không nữa, bố đẻ mình và anh trai mình cũng đều đã từng ngoại tình. Mình cảm thấy mất hết niềm tin và không thể hiểu nổi đàn ông họ nghĩ gì về cuộc sống gia đình, họ trông đợi gì ở cuộc sống gia đình:(. mặc dù một phần nhỏ trong mình vẫn tin là vẫn có những người tốt chung thủy, nhưng những người đó thực sự liệu có tồn tại không?


Cám ơn hồi âm của mọi người.