Em đọc nhiều bài báo thấy lúc nào cũng là phụ nữ cố gắng làm đẹp nào để chồng khỏi ngoại tình, để giữ chân chồng khỏi mèo mỡ, nào là đi với chồng cho xứng không thôi nhìn già hơn chồng??????? Taị sao vậy?


Mới đây em còn đọc được 1 bài bào nói về tâm sự 1 chị vợ. Gia đình làm ăn khá giả hơn xưa thì cũng là lúc chồng thay đổi (lăng nhăng mèo mỡ, có bồ nhí, bỏ mặc vợ con...). Tại sao vậy???


Rồi vào mục chuyện ấy thấy các chị tâm sự làm sao để khi ''yêu'' để làm chồng hạnh phúc này nọ? Tại sao vậy??????


Rồi đến lúc chồng lăng nhăng mèo mỡ có nhiều chị phải tư vấn tìm cách làm sao chồng quay lại (em biết là để gìn giữ hạnh phúc gia đình và cũng vì đàn con thơ...)


Tại sao phụ nữ luôn chịu thiệt thòi, nhún nhường và nghĩ cho đàn ông như vậy vậy hả các chị? Chỉ vì các chị yêu các ông chồng đó thui đúng không? Vậy mà các ông ấy còn mèo mỡ lăng nhăng này nọ... Đàn ông cho họ cái quyền bắt phụ nữ phải chung thủy còn họ thì sao?? Họ không nghĩ cho phụ nữ chút nào, có biết làm đẹp và lo cho con cái khổ lắm không? Em biết có 1 số đàn ông cũng tốt lắm nhưng những điều em nói em toàn đọc trên sách báo và thấy toàn là đa số không đó, không phải em vơ đũa cả nắm đâu!!!!


Em chưa có gia đình, em chỉ mới quen bạn trai thôi nhưng em thấy thương các chị quá???? Thấy phụ nữ khổ quá các chị ạ...