Tình hình là vợ chồng em có 1 zai 3 tuổi rồi. Em sức khoẻ tốt, sinh con đầu lòng sinh thường, thuận lợi. Thu nhập chồng em mỗi tháng vài chục triệu, rất yêu vợ chăm con. Em đi làm 7tr/th, công việc nhà nước nhàn hạ. Mẹ đẻ ở cùng, hiện bà vẫn chăm bé zai nhà em đó, từ 1 tuổi tới giờ 2 bà cháu ăn ngủ cùng nhau.
Em kể thế để các mẹ thấy là hoàn cảnh hết sức thuận lợi. Nói thật nhiều người GATO với em lắm vì trong khi ở tuổi em nhiều người chật vật về kinh tế, chồng con thì em lại rảnh rang chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Ấy thế mà em lại lo các mẹ ạ. Ấy là mọi người hay bảo sao thế mà lại ko đẻ nữa mà nuôi.
Em nghĩ nhiều lắm. Như bây giờ đang là 11h hơn rồi mà em vẫn chưa ngủ, vẫn luẩn quẩn suy nghĩ đẻ hay ko? Mình thật sự thích sinh con, mong mỏi có đứa nữa hay chỉ sinh con theo phong trào số đông nhà nào cũng 2 đứa? Đi đâu cũng hỏi bao giờ đẻ.
Nhà bác ruột em có 2 anh chị thì cả 2 nhà đấy cũng chỉ sinh 1 đứa. Mà nhà điều kiện luôn.
Suy nghĩ của mọi người thế nào về vấn đề này ạ? Có ai ở đây sinh 1 ko? Hay nhà nào cũng phải đẻ đủ số lượng ạ? :)