Tôi đã vào mục này từ lâu khi buồn,nhưng bây giờ chính mình cũng đang bị phản bội


Tôi lấy chồng rất muộn và đã có một con trai hoc cấp 2,trôm via rất khôi ngô,thông minh.


Gia đình tôi đã có nhà,xe 4 bánh....


Nhưng chồng đem tiền lương về nuôi con mà suốt ngay kể lể,là một người đàn ông keo kiệt,mặc dù lão làm ra tiền,quan hệ rộng,bốc phét giỏi,cũng có chức nhỏ trong cơ quan nha nước


Công việc của tôi rất vất vả nhiều lúc phải làm cả ngày đêm(sau khi đã hoàn tất mọi việc trong gia đình)


Quan hệ trong gia đình chồng không bao giờchia sẻ,tâm sự buồn vui gia trưởng,mỗi lần xich mích thì chửi dùng lời lẽ vô văn hóa như giữa chợ mà nói rất to,cả khu nghe thấy(mà nhà tôi ở trong khu của giáo viên),nhiều khi ra ngoài cửa o dám nhìn ai


Tôi sinh ra trong một gia đình trí thức,sống rất nề nếp-Tính tôi hiền,nhân hậu,sống chân thực


Tôi đã phát hiện ra chồng tôi có Bồ khi đọc được tên trên điện thoại goi là vợ rồi quay sang chửi tôi là con nợ,không còn lưu số của tôi cách đây một năm đúng lúc bố tôi mất do đột quị -Đau đớn quá phải o các bạn)


Sau một năm gắng gượng,cố làm hết sức mình để cho con đỡ khổ,nhưng chồng tôi vẫn cặp bồ-Ngày hôm nay tôi quyết định chia tay sau khi nước mắt đã cạn khô sau bao đêm mất ngủ.Cho nên văn vẻ chưa hay mong các bạn thông cảm(tôi sẽ còn kể tiép)