mình đang rất mệt mỏi vì phải đấu tranh với tâm lý,mong mọi người hãy giải đáp dùm mình nhé!.chuyện là như thế này:mẹ mình lên ở với mình cũng được khoảng 2 năm do mình sinh con,ngày xưa 2 mẹ con rất hợp nhau nhưng từ hồi mình sinh con thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi,2 mẹ con cứ giận nhau suốt vì cách chăm sóc bé không giống nhau,.mẹ ở với mình mà mãi lo chuyện của mấy anh mấy chị chị mấy em của mình,mình cứ cho bao nhiêu tiền,quần áo cũng mang cho hết,rồi lại than gian là ở với mình không tiền không bạc,muốn mua gì cũng không mua được,rồi khóc lóc kêu than,mình thì đang phải ở nhà xài tiền chồng,mọi thứ trở nên mệt mỏi,và khó chịu khi phải ngửa tay xin tiền chồng,vậy mà cứ tra tấn tâm lý mình mãi.mổi tháng chồng mình đưa đủ tiền chi phí sinh hoạt và sữa sùng ăn uống cho con,thì làm gì mình còn dư vả gì nữa,đã vậy mẹ còn kéo luôn mấy đứa em đi làm ở gần nhà về ăn cơm ngủ nhà mình nữa,đêm ngủ thì mở máy lạnh 22,23 độ,mọi thứ mình phải chi trả hết,có tháng không đủ tiền lại phải bapỏ chồng đưa thêm thì chồng bảo vậy mà không đủ à,tuy chồng không dám nói nhưng mình biết anh rất bực bội.và còn nhiều nhiều nữa...càng ngày 2 mẹ con mình càng xa,mệt mỏi làm mình trở nên cáu gắt,tình cảm mình dành cho mẹ không như trước đây nữa.có phải mình hết thương mẹ mình rồi không?nghĩ tới điều đó làm mình rất sợ,mình sợ sẽ trở nên 1 đứa con bất hiếu.mọi người cho mình lời khuyên với!