Dẫu biết rằng anh đã quyết định là sẽ không bao giờ thay đổi nhưng sao em vẫn hy vọng, hy vọng anh sẽ thay đổi quyết định để chúng ta lại hạnh phúc như xưa. Em đã email cho anh 10 lần, chỉ để hy vọng anh đừng rời bỏ em, trên đời này em chỉ còn lại anh va hai con. Tuy em ko nói thẳng ra nhưng anh hiểu ý em mà phải ko? Vậy tại sao anh email lại nói với em:" đàn ông khác đàn bà, nếu email nào của em mà anh cũng trả lời thì anh đã đi lấy chồng rồi, chứ ko phải lấy vợ, em cần ang giúp gì, em cứ nói". Anh thật sự vô tâm như vậy sao? Cái tôi của anh lớn vậy sao? Lỗi nào do em gây ra, nếu anh ko đưa đón người ta đi làm mỗi ngày, ko yeu đơn phương người ta rất nhiều thì em đâu bắt anh thề:"kiếp này ko yêu, ko đến với người đó...". Anh đồng ý thề nhưng kèm theo điều kiện ly dị. Như vậy công bằng cho em sao? Anh biết nó ko công bằng với em nhưng anh vẫm quyết định vì cái tôi của anh quá lớn, anh ko thích thề nhưng anh bị buộc phải thề. Nào do em gây lỗi, anh thấy em dễ chịu khi biết anh yêu người khác sao? Anh co hiểu cảm giác của em ko? Anh hoàn toàn ko hiểu, cũng như ko còn yêu em, nếu thực sự yêu em, anh sẽ gạt bỏ đi cái tôi của mình. Ngày hôm nay em như một con điên, email cho anh liên tục để rồi anh dửng dưng như chưa hề đọc nó. 11 năm sống bên anh, sinh cho con 2 đứa con,yêu anh rất nhiều, ko còn bạ bè, gia đình, để giờ đây em ko bằng cái tôi của anh sao? Vậy tất cả những lời nói ngọt ngào anh nói với em suốt 2 tháng qua là giả dối sao? Anh nói rằng anh vẫn còn yêu em là đây sao? Em rất muốn quên anh, em ko muốn email cho anh nữa, nhưng duờng như em đã đánh mất lòng tự trọng của minh rồi, rũ rượi, khóc lóc viet cho anh rất nhiều để rồi nhận được gì đây? Mot lát đây anh đi làm về, chắc sẽ khinh thường này khi nhìn bộ dạng của em phải ko?


Em phải làm gì để có thể quên được anh? Thực sự khi chia tay, đau đớn đến thế sao? No bóp nghẹn con tim đến ko thở được, lam sao em đối diện với thực tế này? Anh la người đàn ông đầu tiên va cũng là người duy nhất trong cuộc đời em. Em sẽ phải bấu víu vào đâu để sống, để nuôi hai con đây.....