Lọ mọ lập 1 cái nick mới toanh, 1 cái nick giấu diếm và nhục nhã. 1 cái nick cho thấy sự thất bại trong đời làm vợ của mình. Chắc rất nhiều người cũng đã phải như em...


Em năm nay 25t, lấy chồng được 3 năm. Con đã gần 2 tuổi. Cuộc sống của em tưởng như là tổng hòa của những gia vị ngọt ngào của tình yêu. Yêu chồng. Yêi con. Một gia đình bé nhỏ, không giầu có mà đầy hạnh phúc. Chồng em yêu em lắm các chị ạ. Cái đó em có thể hoàn toàn đảm bảo. Anh ấy đi làm,, 1 xu cũng ko giữ cho riêng mình, một mực đem về cho vợ con. Anh ấy kéo em vào làm chung, luôn luôn chăm chút em, quấn quýt em đến cả công ty phải ghen tị....Em không xinh, cũng không đảm đang, nhưng mọi ng ai cũng thán phục tại sao em lại được 1 người đàn ông yêu nhiều đến như thế, tôn thờ đến như thế??? Thế mà hôm nay em phát hiện ra sự thật đấy. Chồng em ngủ với người ta.


Tối nay, chồng em đang làm việc, thì đi vệ sinh, em đang rảnh đứng đó, tự nhiên thấy 1 thằng bạn vào chat "Mày với con xyz thế nào rồi?" em choáng người, liền ngồi vào đó, chat lại "Thế nào là thế nào?" Thằng kia "Lại còn hỏi" Em liền mở nhanh nhật ký chat, và tìm đc vài lời tán gẫu vô thưởng vô phạt của chồng em với cái nick name đó.


Ngay lúc đó chồng em vào. Chồng em tỏ ý rất tức giận, nói em xâm phạm quyền riêng tư. Em quá shock nên không biết nói gì, lặng lẽ ôm con vào phòng nằm ngủ. Chồng em liền vào, hết mắng mỏ em rồi lại quay sang thề thốt, ve vuốt, nói bao nhiêu những lời ngọt ngào.. Anh í nói mạnh mẽ cứ như anh ấy bị oan thật và em là 1 con mụ hâm dở, đi nghi ngờ vớ vẩn 1 người ngay thẳng như anh ấy vậy.


Chồng em ngủ rồi. Em nằm trằn trọc mãi, liền mở yahoo anh ấy ra. Đập vào mắt em câu đầu tiên là "mày vừa chat với vợ tao đấy thằng ngu" Thằng kia "Chết thật, thế phải làm thế nào?" "Tao xóa hết log chat rồi, còn để tao thuyết phục nó, thôi từ giờ phải đặt mật khẩu nhé.... ABCXYZ" Em điếng người, vội vàng rà hết những tin nhắn của anh ấy. Và phát hiện ra bao nhiêu điều không đáng phát hiện. Những đoạn chat buôn dưa lê của chồng em với lão đồng nghiệp cứ rõ rành trước mắt em.


Một đứa cấp dưới của chồng em, nó làm ăn kém cỏi, sợ bị đuổi việc, nên đã dụ dỗ chồng em ngủ với nó. Và, như chồng em mô tả với gã đồng nghiệp "Ngon lắm, thỏa mãn lắm...."


Con bé oshin 20t nhà em, chồng em cũng lén chụp ảnh, quay phim cảnh nó thay đồ, tắm... có khi nó ngủ, chồng em lén lột quần nó ra để chụp ảnh...


Chồng em bịt mặt, đi đến những chỗ vắng, bóp ngực, bóp mông phụ nữ và bỏ chạy...


Share cho nhau những hình ảnh, info gái này gái nọ, hẹn đi nhà nghỉ rồi chén...


bao nhiêu những điều kinh tởm khác...


Trời ơi những dòng chat tình cờ đọc được ấy cứ như đâm vào tim em, xát muối vào em. Em đọc được Yahoo của chồng, cũng vì, chồng em lấy tên em làm password...


Em muốn hỏi các chị, em phải làm gì đây? Làm ầm lên với những điều em đọc thấy rành rành, rồi ly hôn? Hay là im lặng để cho mọi chuyện trôi qua?


Các chị ơi, trong những dòng chat đó, chồng em vẫn 1 mực nói yêu vợ, vì vợ, ko muốn làm điều này điều kia quá đáng vì sợ-vợ-phát-hiện.


Nhưng tại sao yêu một người, lại không thể chỉ có người ấy? Tại sao yêu 1 người lại vẫn muốn ngủ với (những) người khác? Tại sao lại làm tổn thương em như thế?