Sống chung với gia đình chồng thật là bất tiện, mỗi khi gây gỗ (nói là gây gỗ chứ thực ra chỉ có anh gây thôi, anh nói 10 câu còn tôi thì chỉ nói chừng nửa câu) cả nhà đều nghe, người của gia đình chồng thì đương nhiên phải bênh chồng rồi. MC thì lúc nào cũng bênh con bà, bà nói là "bổn phận đàn bà chồng nói gì cũng phải nghe" . Mỗi khi tôi làm cái gì anh không vừa ý (cho dù tôi không làm sai, chỉ là không đúng ý anh thôi) thì anh la lớn làm dữ lên trước mặt mọi người. Lúc đầu tôi cũng nghĩ đó là vô tình, sau đó vài lần thì tôi mới thấy là anh cố ý. Trong khi trước mặt người nhà của tôi cho dù anh có làm điều gì tôi không vừa ý hay không vui thì tôi chẳng bao giờ để người nhà tôi biết ngược lại còn lựa lời nói tốt về anh. Tôi đã nhiều lần nói với anh là nếu tôi làm gì anh không thích thì hãy nói riêng với tôi khi chỉ có 2 đứa vì tôi rất ngại khi anh la tôi trước mặt người nhà của anh nhưng anh cũng chẳng chịu nghe. Khi có 2 đứa thì anh rất là tốt với tôi, khi trước mặt người nhà của anh thì anh tỏ vẻ bất cần tôi. Tôi không hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Các chị em nghĩ thế nào? Có ý kiến gì không?