Chào các mẹ và các bố!


Qua nay vào WTT em đọc được một số bài của các mẹ tâm sự về việc các ông chồng về nhà ngày càng ít nói chuyện với vợ, ít chơi với con. Trừ những lúc đi triền miên thì về đến nhà là ôm máy tính hoặc ti vi. Vợ hỏi thì chỉ được câu trước câu sau hoặc ko thì cả ngày ko mở miệng.


Tình trạng này có vẻ ngày càng nhiều và hiện tại trong gia đình em cũng đang có xu hướng như thế. Điều này làm các bà vợ chúng ta rất ức chế và không khí gia đình ngày một nhàm chán.


Em thắc mắc ko biết có phải vì các ông chồng ko còn yêu vợ, cảm thấy chán vợ hay vì một lý do gì khác mà lại như thế? Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì cs vợ chồng sẽ đi đến đâu? Những người vợ phải làm gì? Các mẹ và các bố cho em xin ý kiến nhe! Tks cả nhà.