Có rất nhiều lí do để bạn quyết định lấy chồng và vợ của mình hiện nay,là người này chứ kg phải người khác,tại sao? mỗi người đều có lí do của riêng mình :Silly: rồi một ngày nào đó sau khi kết hôn bạn nhớ lại lí do đó và so sánh xem quyết định đấy có đúng kg?có sai kg?..riêng mình,mình thấy mình đã đúng,và nhiều khi nghĩ tới lí do mình lấy chồng mình hiện nay thấy vui vui,và coi đó như một kỷ niệm.Mọi người hãy chia sẻ điều bí mật khi q/đ lấy chồng/vợ của mình hiện tại nào.:Rose: :Rose:


Mình mở hàng chuyện nhà mình nhé :Angel:


Lý do mình lấy chồng mình :Thinking:


Hì hì.chồng mình thì vốn kg có j đặc biệt hơn những vệ tinh khác của mình,lại già hơn mình nhiều nữa chứ,hình thức thì cũng tb thui..nhưng đc cái do lớn tuổi hơn mình nên biết nhường nhịn,chia sẻ,q/tâm tới mình nhiều..nhưng thế cũng đâu có j đặc biệt nhỉ :Thinking: ..nhưng có 2 câu nói của chồng mình đã làm mình q/định lấy đó là câu "Anh muốn chăm sóc cho em trọn đời,và anh hi vọng là anh được sống sau em 1 ngày thôi,để anh lo cho em trọn vẹn" :Silly: câu này đã làm mình rất xúc động,nói lên một con người có trách nhiệm,mấy ai mà nghĩ đc xa xôi thế,tới tận lúc chết cũng mong muốn lo cho mình xong rồi thì mới tới lượt chồng chết :Kiss: .


Câu thứ 2 là "đã lấy em rồi thì bố mẹ em cũng là bố mẹ anh" và tới bg thì chồng mình đã thực hiện 2 câu nói trên rất trọn vẹn,lo cho mình,lo cho bố mẹ mình.hic hic :p


Còn lý do tại sao chồng mình lại lấy mình,các bạn cũng biết đấy,đàn ông kín miệng vô cùng,cạy mãi kg ra :RaisedEye nhưng em chỉ cạy miệng đc có mỗi một câu,chồng em bảo là thích em vì lần đầu tiên gặp,di chơi với đám bạn,di hát hò thì em đã chọn hát bài "Anh thì không":p đơn giản thế đấy.


Các mẹ,bố vào chia sẻ với mình nha!:Rose: