Các bạn vui lòng cho mình thăm dò ý kiến với ạ.


Vợ chồng mình lấy nhau gần 10 năm, có 1 đứa con, hiện gia đình mình đang ở chung với ba mẹ mình, vài năm trở về đây vợ chồng mình gặp may mắn nên làm ăn cũng thuận lợi, tính tổng tài sản hiện giờ là 15 tỷ. Nhưng gần đây công việc gặp nhiều khó khăn nên thu nhập giảm đi rất nhiều, chồng mình thì rất là lo lắng và buồn phiền, mình thì an ủi chồng là thôi coi như ít việc lại thì có thời gian đi chơi hưởng thụ, điều mà trước đây vc mình ít làm vì không có thời gian. Mình nói an ủi chồng như vậy nhưng trong bụng cũng hơi buồn va lo. Mình lên đây tâm sự mong mọi người có lời khuyên cho vc mình chứ ko có ý gì là khoe của đâu ạ. Cuộc sống từ có tiền ít lên nhiều thì dễ chấp nhận còn từ nhiều xuống ít thì khó chấp nhận được. Nếu tình huống xấu nhất là vc mình chỉ còn thu nhập khoảng 20tr/ tháng cùng tài sản như vậy thì xài tới cuối đời ổn không? Cám ơn cả nhà và rất mong mọi người đừng ném đá mình nha, nếu thấy mình tham quá thì nói ra để cho mình tỉnh ngộ dùm ạ!