Em lập gia đình đã hơn 10 năm, chồng em là người hiền lành, vui tính và sống rất được lòng mọi người. Tuy nhiên anh ấy lại hay xét nét với em quá, mà tai hại là em thì rất hậu đậu và vụng về cả trong công việc và cả trong lời nói ...
Chồng em ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với em hơn, tối đến anh ấy thức làm việc đến khuya rồi vào phòng ngủ riêng. Em nghi ngờ, ghen tuông thì anh ấy nói rằng em thiếu tôn trọng, coi thường anh ấy ... nếu em không thay đổi được thì đường ai nấy đi ...
Sao anh ấy lại có thể nhớ được "tội" của em nhiều đến thế ...
+ Nào là vô tâm không nhớ sinh nhật của chồng mấy lần mừng sinh nhật cho chồng không đúng ngày (ui giờ em mới để ý là quà em tặng anh ấy không thèm bóc ..."
+ Nào là xúc phạm nhà chồng khi có lần khen con chịu ăn lại nói là "con học ông nội thì chỉ học bấy nhiêu thôi nhé .."
+ Nào là lúc ghen tuông dám nói với chồng là "anh lấy tôi có phúc mà không biết hưởng ..."
+ Nào là tính tình nóng nảy, bực mình là hành động thiếu suy nghĩ không biết kiềm chế, không biết dịu dàng với con cái, nào là lười biếng, nào là vụng về ...
Sao những việc đó, anh ấy chỉ cau mày tỏ vé khó chịu, không quát mắng gì em cả ... mà bây giờ lại đến mức thế này hả các chị? Giá như vợ chồng em có cải nhau to tiếng gì cho cam chứ?
Mà chồng em, anh ấy cũng đâu phải vô can ... Mọi người đều nghĩ tốt về anh ấy nhưng em chẳng thể nào tin được, có gia đình rồi mà điện thoại thì cài pass, không cho vợ nghe điện thoại, tối đến nhiều hôm em để ý thấy hình như còn nhắn tin cho ai đó nữa chứ ... Em biết chắc chồng em dám ngoại tình trong tư tưởng lắm ... chỉ tiếc là em không tìm được chứng cớ cho lão cứng họng thôi ...
Theo các chị ... liệu chồng em có "liều thiệt" không ... em hy vọng là không vì thấy chồng em rất cam con ... nhưng kéo dài tình trạng "dị sàng, dị mộng" quả thực em cũng thấy lo quá ...