Sự thật, là em không biết cho các topic này vào mục nào của diễn đàn.
Bản thân e là một người đã lập gia đình và có một thằng chó con 2 tuổi. Cuộc sống gia đình e không quá khó khăn, nhưng cũng chẳng bao giờ có của để dành ( cái này có lẽ là do cái tính "hoang" của hai vợ chồng").
Một tháng, hai vợ chồng làm được tổng khoảng 15tr. Vậy mà với một con nhỏ, đối nội, đối ngoại, e vẫn thấy nhà e quay cuồng8-|. E thấy phục các mẹ lương chỉ có 3, 4 tr một tháng mà vẫn lo đầy đủ, thậm trí thuê nhà. Nhưng vốn dĩ, e không muốn so sánh kiểu đấy. Bởi e nghĩ người ta kiếm được bao nhiêu thì người ta cũng nên chi tiêu tương ứng như vậy. Một mẹ nách xách hai con, lương 3, 4 tr/ tháng mà lại muốn dùng Iphone thì đúng là điều không thể. Nhưng nếu một nhà tháng kiếm dăm ba chục triệu mà vẫn ăn cơm nắm, chấm muối vừng thì e cũng bó tay. Đồng tiền nếu ai cũng giữ khư khư thì lấy đâu ra dòng tiền luân chuyển, lấy đâu ra tiền bù cho người nọ, đắp cho người kia. Vậy nên, không phải cổ súy nhưng e thích lối sống trong Nam, vì đơn giản họ nghĩ khi họ tiêu tiền thì họ sẽ lại kiếm được tiền. Ví như ta đi uống cà phê, trả tiền, người mở quán cà phê có tiền. Họ dùng tiền đó mua cà phê về bán, nếu mình là người bán cà phê thì tất nhiên tiền là về tay mình. Đó là quy luật chung của dòng tiền. Vậy nên, cho đi tức là sẽ được nhận lại. ( trừ trường hợp làm ăn thua lỗ nhé :))).
E chỉ tính sơ sơ cho các mẹ thấy một tháng nhà e làm gì mà không đủ nhé. Gia đình e sống như bao gia đình trẻ khác vậy nên e nói trước là đừng gạch đá e kiểu " tiêu ít thôi, cắt khoản này đi" nhé. hãy đối chiều với thực tế nhé. Gia đình e chi :
- Đưa tiền ăn ông bà nội : 4tr
- Tiền bỉm, sữa, đi học cho con: 3tr ( con e đi trường tư hết 1tr8/tháng)
- Xăng xe, điện thoại 2 vợ chồng: 1tr
- Internet, truyền hình cáp: 500k ( ông bà đóng điện nước)
- Ăn sáng và ăn trưa 2 vợ chồng: 4tr ( chồng e lái xe nên ko mang cơm đi ăn đc. E làm Vp nhưng mang cơm bất tiện vì ko có chỗ ăn)
- Mỗi tháng e biều mẹ đẻ: 1tr ( ko đỡ đần bà được đành biếu ông bà ít tiền chi tiêu)
- Hiểu hỉ, đám cưới, đám xin: 1tr ( cái này lúc có lúc không)
- Tiền ốm đau cho con: 1tr ( cái này cũng phải để riêng)
Ngoài ra còn nhiều khoản lặt vặt như thỉnh thoảng tụ tập bạn bè, vợ chồng nổi hứng đưa nhau đi ăn hàng ( còn trẻ mà ). Vậy nên tóm lại bọn e chẳng để dành được khoản nào dù cũng muốn.
Dạo này, e cũng tập tọe kinh doanh bán đồ trẻ em cho kinh tế thêm khá khẩm nhưng chắc cứ phải tằng tằng.
Và giờ cứu cánh của vợ chồng e là mấy các thẻ tín dụng =)). Nói ra, thì ai cũng bảo chẳng qua là tiền mình lấy trước lấy trả sau. Nhưng e là e vẫn cứ thích, vì từ khi có nó, vợ chồng e đi đâu cũng tự tin lắm. Cứ quẹt một phát là xong. E thích cái túi hay đôi giầy, chồng vào ngó nghiêng thấy có máy cà thẻ là lại quẹt một phát =)). Rồi hai vợ chồng lại tự an ủi " cứ tiêu đi rồi tra sau sao đâu" :)) . rồi mua sắm tivi, đồ dùng cho các cụ. Các cụ cứ gọi là thích mê. Vậy là dù bọn e có mang nợ nhưng thấy các cụ mừng vì có đồ mới , nên hai vợ chồng lại thấy vui rồi tự kiếm tiền trả ngân hàng sau.
E lúc nào cũng nghĩ phải lo cho bố mẹ trước rồi mình thích gì thì làm sau. Các cụ vất vả cả đời, rồi chẳng biết sống được mấy hồi nữa với các con nên dù mặc nợ hai vợ chồng e vẫn cứ chi là vui. b-) Mẹ nào mà có tư tưởng như e thì thấy sống sẽ thoải mái lắm. Không lo về tiền đã thấy thảnh thơi hơn tí rồi.
Vợ chồng e, vẫn làm, và đều đều trả lãi hàng tháng ngân hàng 500-1tr tiền đã tiêu. Bao giờ trả hết, thì lại có tiền trong thẻ khi nào cần mình lại quẹt để tiêu =)). Và hiện tại, vợ chồng e đã khôn hơn rất nhiều trong việc chi tiêu the này. Mẹ nào muốn biết thêm thì cứ hỏi, e bảo cho.
Còn các mẹ chi tiêu gia đình ra sao. Tháng tới, vợ chồng e xin ra ăn riêng rồi. Chắc sẽ lại đau đầu vì tiền. Các mẹ cho e xin kinh nghiêm nhé. :x