Các Mẹ ơi,đừng ném đã em nhé, em đang có những suy nghĩ ám ảnh rất vớ vẩn về em gái và chồng ạ. Không biết có Mẹ nào cùng tâm sự với em không nhưng em cứ chia sẻ cho thoái mái ạ. Em năm nay băm mấy nhát rồi ạ, em vẫn chăm sóc nhan sắc chu đáo nên trông vẫn tạm ổn ạ. So với bạn bè và các em kém chút tuổi thì cũng Ok, nhưng mà các Mẹ ạ, nhà em có hai chị em gái, con em em nó cách em những 14 tuổi, được cái cả hai chị em đều thừa hưởng nét xinh từ Mẹ em, ngày trước em cũng xinh đấy ạ, bây giờ con em em càng ngày càng xinh, tính tình cũng nhí nhảnh dễ thương lắm, em nhìn nó em mới thấy mình “già” và ..buồn! Em với nó cũng hợp nhau lắm, nói chung là nếu không có vấn đè gì lăn tăn thì em là một người chị cũng tuyệt vời đấy ạ. Chỉ có điều là càng nhìn thấy nó như vậy, em càng lo lắng. Nó lại rất hồn nhiên trong sáng chứ. Lão Chồng em cũng là người tử tế, đẹp trai, có tài. Chẳng hiểu sao em cứ sợ nhỡ ra …hikhik…Vì em nhận thấy là Lão chồng em có sức hút lắm, tinh tế, ngày trước yêu nhau lão toàn bảo lão là người yêu cái đẹp…Nói chung em thấy Lão rất nhạy cảm trước “cái đẹp”…Nhưng Lão là người tử tế mà nên đến giờ vẫn chung thủy lắm ạ…Khổ tội, em cũng thấy con em em rất hay ho…nếu em là con trai thì em cũng yêu nó thôi…Em hay tự nghĩ sao mà con em em và Chồng em đẹp đôi thế …huhu… Hiện nay vợ chồng em ở riêng, nhưng việc gặp gỡ gia đình là thường xuyên, chưa kể có nhiều việc anh rể giúp em gái, em gái giúp anh chị nữa….Em có quá lo lắng không các Mẹ, bây giờ thì chưa có hiện tượng gì, nhưng em đọc nhiều chuyện về anh rể em gái quá nên em lo, đôi khi em mong con em em nhanh nhanh đi lấy chồng đi, mà nó chưa có người yêu, còn trẻ quá…huhu!:((