lại một người lâu năm chuyên đọc giờ tạo nick để viết chuyện riêng.


Nhân ngày 20/10, dù sự việc đã qua vài năm nhưng có lẽ nó chưa nguội hẳn nên tôi viết ra vài dòng suy nghĩ của tôi về phụ nữ, dù sao nó cũng mang tính cá nhân thôi nên có gì sai các mẹ bỏ qua cho nhé.


Tôi gọi là thành đạt thì cũng không hẳn nhưng chắc cũng không tệ vì giờ đã hơn 50 tôi cũng có vài cái nhà ở Hà nội, có nhà vườn để nghỉ cuối tuần và vài tài sản đáng giá khác. Con tôi, 2 cháu giờ đã khôn lớn. Vợ tôi, 1 cô gái thông minh, có hình thức bình thường, hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khó khăn. Không phải kể công, nhưng tôi đã từng giúp đỡ vợ trong rất nhiều việc cả công tác, gia đình và cả học hành. Cô ta cũng có công việc tốt, có vị trí trong xã hội, thu nhập khá. Sơ lược về gia cảnh thế thôi.


Mục tiêu câu chuyện không phải là chuyện con vợ, nhưng cần phải dẫn giải 1 chút. Cách đây 5 năm, cô ta có những biểu hiện hơi bất thường, kêu bận việc nên hay ôm điện thoại, máy tính vào phòng ngủ sớm. Không quá khó để phát hiện ra cô ta email hay chat với một cậu đồng nghiệp, tuy không có anh anh em em, nhớ nhung, đờ đẫn gì cả, nhưng cũng thấy có nhiều tình cảm và thực sự đáng nghi. Vì thế tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra 1 thằng ranh con, kém con vợ tôi khoảng 15 tuổi. Không quá lâu và quá khó để tôi giải quyết vụ này, chia cho con vợ khốn nạn 1 cái nhà, 2 con tôi đều không thể ở cùng với người mẹ ngu xuẩn như vậy (kết luận của cả ông bà nội ngoại). Kết cục của gian phu dâm phụ cũng chả ra gì, chúng nó quá nhục nhã để mà tiếp tục làm việc, mỗi đứa một nơi, thằng kia cũng đã bỏ vợ con.


Sau vụ đó tôi quả thực khó mà tin đàn bà và để kết luận, tôi đã làm quen với nhiều cô, ở nhiều lứa tuổi và nhiều lĩnh vực. Việc này không có gì là khó vì hầu hết họ đều thích nghe nói ngọt, được chiều chuộng, tặng quà và túm lại là tiền. Tuy nhiên, tôi tránh tiến xa với những cô nàng có gia đình, tôi sớm dừng lại khi tháy có đèn xanh không vì lý do gì hết chỉ vì tôi không muốn do tôi mà ai đó ra đường. Tôi thấy ở phụ nữ thích 3 chữ T:


Tiền: có thể không phải là tiền cụ thể mà được thay thế là quà cáp, nhẫn, dây chuyền,… có nàng khá giàu có nhưng vẫn thích được tặng quà, càng giá trị càng thích dù mồm cứ leo lẻo chỉ cần kỷ niệm thôi.


Tình dục: cho dù vẻ ngoài đạo mạo hay lẳng lơ thì khi lên giường cô nào cũng ham hố dễ sợ, thật may tôi có đủ khả năng và kinh nghiệm để chiều các cô nàng và cô nào cũng cảm thấy ngất ngây.


Tình cảm: họ thích được rót mật vào tai, chắc sẽ có người nói tôi bị mọc sừng vì điều này, nhầm, với con vợ cũ tôi sống rất tình cảm và lãng mạn. Các cô bồ sau này cũng vậy, ai cũng thích nghe những lời êm ái và khi đó họ dễ dàng nghe những điều dối trá trắng trợn của tôi. Họ hay dỗi, hay ghen những cả tin một cách ngu ngốc khi bị tình yêu làm mờ mắt.


Như vậy, đàn bà bây giờ quá dễ dãi, họ chỉ cần nghe được 1 lý do mà hợp với họ và từ một người đàn ông có tiền thì chả còn gì để ngăn cản họ nữa.


Cám ơn bạn đã đọc.