Chào các bạn,


Mình là nam, năm nay 29 tuổi. Cô ấy kém mình 1 tuổi. Bọn mình yêu nhau được khoảng 10 tháng, cả 2 đều là mối tình đầu của nhau và chúng mình cũng đã xác định sẽ đi đến hôn nhân, bố mẹ 2 bên cũng đã sang nói chuyện. Tuy nhiên có một vấn đề mình thắc mắc đó là: tuy yêu nhau được 10 tháng và cũng đã xác định sẽ đi đến hôn nhân nhưng chúng mình vẫn chưa vượt quá giới hạn, chỉ dừng ở mức ôm hôn, vuốt ve. Mình cũng có vài lần thử hỏi cô ấy nghĩ sao về chuyện đó, thế nhưng cô ấy tỏ vẻ ko thích thú và nói rằng cô ấy sợ, mình tôn trọng cô ấy nên cũng ko đòi hỏi nữa, đồng ý đợi đến đêm tân hôn. Tuy nhiên điều mình thắc mắc là những lúc gần gũi mình ko hề cảm thấy cô ấy có chút ham muốn nào. Mọi cử chỉ âu yếm, vuốt ve hoàn toàn là từ mình. Và nếu mình ko làm gì thì sẽ chỉ nhìn nhau nói chuyện chứ ko đụng chạm vào nhau.


Nên mình muốn hỏi trường hợp của mình có những lý do nào có thể xảy ra vậy? Cô ấy nhút nhát? Hay ko hề có tình cảm với mình? Đây là tình đầu nên bỡ ngỡ? mình có nên tiếp tục "yêu trong sáng" cho đến ngày cưới không? Nếu có thì mình có nên dừng lại việc ôm hôn, âu yếm ko vì những lúc như vậy bản năng đàn ông của mình sẽ trỗi dậy, việc bị từ chối dễ làm mình tự trọng và dễ cãi nhau với cô ấy :(