rảnh rỗi quá,1 năm nay mình ko đi làm mà chỉ phụ việc với chồng,tưởng rằng trong năm nay sẽ có baby nhưng chưa có,mình thấy mệt và nản quá,uống thuốc mấy nơi rồi ăn uống nữa mà sao vẫn chưa thành công,tết năm nay mình và chồng sẽ về quê để khám bệnh xem thế nào,cảm giác bây giờ trong mình hoang mang quá, mình thì biết mình bị đa nang buồng trứng rồi,đầu tiên mình cũng có lòng tin lắm nhưng dần dần thấy thất vọng,dạo này cũng ko để ý mấy nữa.ko biết sẽ thế nào nhỉ
đi làm về rảnh quá lên webtretho tâm sự vài dòng cho lòng nhẹ nhõm. đúng là có ở hoàn cảnh của nhau thì mới hiểu là nỗi buồn này ntn.mình còn trẻ lắm,mới 21t thôi mà