E năm nay 29 tuổi qua 2 lần sinh mổ và 1 lần mổ do băng huyết từ đó trí nhớ em giảm sút vô cùng cộng thêm vô số chuyện sảy ra giờ dây đến em cũng chẳng thể tin vào bản thân mình nữa. E thường xuyên đi ra ngoài rồi nhưng mới sực nhớ ra ko biet mình dã khóa cổng hay chưa. Chỉ từ trên nhà đi xuống bếp dã cố dặn lòng là sau đi xuống tắt bếp mà cuối cùng e xuống lại đi lên dể quên dến chiều cháy đen cả nồi. 4 ngày cả 4 lan em deu lam cháy nồi. Ck em co nói sao e thay tủi thân quá ko hiểu mình dang làm cái gì nữa. Em quên mọi thứ bat cứ cái gì kể cả dằng sau túi quần đút cái đt mà em cung đi tìm nhặng lên..đầu óc thì cứ đơ đơ e làm cái gì cũng không lên hồn.e sợ quá tự hỏi bản thân liệu 20 năm nữa e có quên hết tất cả mọi thứ kể cả người thân ko.e thực sự hoang moang tột độ