Mình đang chiến tranh lạnh với ông chồng, càng nghĩ đến càng giận và tức, suốt đêm mình chỉ ngủ được chừng một hr :( Chuyện là hôm nay ông ấy la mình trước mặt nhân viên(cô nhân viên này mình đã ko thích lâu rồi), rồi còn cằn nhằn đủ điều cho nó nghe, những thứ mà mình không thể nào chấp nhận được ông ấy có thể nói với người ngoài. Sau đó mình đã nói chuyện với ổng rồi ổng bảo là tại vì ổng bị nóng tính ko kềm được rồi bảo là sau này sẽ ko làm như vậy nữa. Mình cứ tưởng là sẽ quên đi và bỏ hết để vc vui vẻ nhưng càng nghĩ đến là càng giận, khiến mình kô thể nào ngủ được. Buồn quá vào đây phiền các mẹ tí nhé, chúc các mẹ ngủ ngon.