Anna là một cô gái trẻ và đẹp. Cô có người chồng tên là Frank. Anna rất yêu và tin tưởng vào chồng mình. Một hôm, vào lúc 5h chiều, Frank gọi điện thoại về báo:
>>>>Luận bàn:
Trong cuộc sống của mình, có rất nhiều lúc chúng ta đã hành xử giống như Anna trong câu chuyện nói trên. Chúng ta lo bảo vệ cho sự đúng đắn của mình hơn là đi làm rõ sự thật, làm rõ trắng đen. Chính vì vậy mà chúng ta bị bao vây bởi những sự hiểu lầm tai hại. Những sự hiểu lầm khiến chúng ta tức giận; những sự hiểu lầm khiến chúng ta bị stress; những sự hiểu lầm khiến chúng ta gặp phải những bế tắc trong công việc cũng như cuộc sống; những hiểu lầm khiến chúng ta gặp thất bại trong công việc; những hiểu lầm khiến cho chúng ta phải đi đến chỗ làm phá sản công ty của mình; những hiểu lầm khiến cho chúng ta phải tan cửa nát nhà; những hiểu lầm khiến cho chúng ta phải chết đi….. “Hiểu lầm” là nguyên nhân của phần lớn những vấn đề trong xã hội của chúng ta. Không có hiểu lầm, thế giới sẽ được hòa bình.
Muốn hết hiểu lầm chúng ta chỉ cần làm được 2 việc. Việc thứ nhất là tôn trọng sự thật. Việc thứ 2 là dùng sự hiểu biết đúng đắn của mình để làm rõ sự thật.
