Em có chưng kiến 1 gia đình...2 ng gọi là yêu nhau 4 năm...rồi cưới nhau đc 4năm rồi.Trong thời gian yêu cũng trục trặc chia tay vài lần...và cưới rồi cũng nhiều lần suýt ra tòa...bằng chứng là anh chị ấy đã từng ly thân khoảng hơn 1 năm.


nói chung gia đình đấy quay lại, đi về nhưng gần như ko có sự liên quan giữa 2 vc...lúc đó anh em noíchắc chắn sẽ ly dị thực sự là trong nay mai.


Cho đến khi bất chợt anh em quen 1 cô bé khác,Ty đột ngột đến và anh em nói đến lúc đấy mới biết TY thực sự là j,ngày trước chỉ gần như là cảm giác lớn rồi phải yêu...yêu lâu quá rồi chị ý đòi cưới nên phải cưới,mọi thứ ko có cảm giác j là chủ động muốn cưới ở bản thân anh em.


và rồi vợ anh em biết chy,trc đó 2 ng đã buông xuôi nhưng đến lúc đó bản năng phụ nữ vùng dậy đòi hỏi giữ anh em lại(2 ng ko có con)...nói với ng thứ 3 rằng anh chị đã bên nhau 10 năm, ko ai chia cắt đc..quyết tâm làm mọi giá để chia cắt(trc khi yêu ng thứ 3 thực sự, anh trai em cũng chán nản từng qua lại với nhiều ng nhưng đúng nghĩa cặp kè cho đỡ chán chứ ko đòi ly dị như lần này,nhưng lần đó chị ấy biết nhưng 2 vc đều buông).


Em tự hỏi có nhưng ng phụ nữ thường lôi thời gian ra để chứng minh ng đàn ông đó yêu mình, nhưng thực sự bản thân người trong cuộc có tự tin nói rằng đó còn là TY ko


Em bênh anh em,và cả ng thứ 3 đó nữa(khi 2 ng yêu nhau chị ý ko biết anh em có gđ,khi biết đã đòi chia tay).Em có nchy với chị ý,và em cũng đồng quan điểm: thời gian chưa hẳn là thước đo của TY đối với 1 số trường hợp.


Có nhưng mối tình kéo dài gần chục năm mới cưới,nhưng đôi khi cái kết thúc đó ko chứng minh cho TY của họ mà gần như nó chỉ thuận theo quy luật...yêu lâu phải cưới,phải có trách nhiẹm. Và có nhưng mối tình kéo dài đc lâu như thế ko hẳn là cả quang tg đó ng ta yêu nhau...mà đôi khi vì nó thành thói quen...đôi khi lâu dần ng ta ngại tìm 1 mối quan ệ mới, đôi khi họ nghĩ về nhiều đức tính ở ng còn lại để quyết định 1 đám cưới mà quên mất sự rung động, tình yêu dành cho nhau còn hay đã hết dần...nó đã biến thành thói quen


Bản thân em chưa yêu ai đc qua1,5năm nên em dựa vào nhưng câu chuyện em đọc và nghe kể để nói vậy.Chỉ là tương đối thôi, có j ko phải mọi ng bỏ qua.


Đấy là suy nghĩ của em..còn các chị thì sao???


Anh trai em giờ sắp ly dị xong, họ hàng đều nói anh ta như ng sống lại khi đến với ty này,bản thân anh ý cũng nói yêu như chưa bao h đc yêu...em cũng ủng hộ quyết định nên ly dị khi ko còn tc, sóng với nhau như bóng ma trong nhà có để làm j đâu,phải ko các chị:D:D:D