Em buồn quá không biết phải làm sao nên các mẹ cho e xin ý kiến với
năm nay em 25t, đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn còn đang đi học thim 1 bằng trung cấp nữa (em vẫn nhận mọi chu cấp từ gia đình), e quen với bạn trai em tính tới nay là 4 năm nhưng phía gia đình e ko biết. Bạn trai em thì kém em 2t, chỉ học hết 12 xong h đi coi xưởng cho nhà,nhà thì cũng khá ko nghèo. bọn em giấu tới bây h thì mẹ em biết được và ngăn cấm, mẹ bảo:"1 là chọn chia tay, 2 là cưới nhau thì tiền cưới ba mẹ cho để làm vốn nhưng sau đó thì ba mẹ ko quan tâm nữa", em nghe mà buồn nhiều lắm, mẹ cứ bảo hùi xưa mẹ khổ vì lấy chồng nghèo, gia đình đông con, h em lại như thế. h ba mẹ bắt e tự lập và chọn lựa, em phải làm sao đây???